Nhiều người tích cóp một số tiền khá lớn đem gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, mấy chục năm sau, họ ngã ngửa khi tiền gửi "bốc hơi" còn bằng cân thịt, mớ rau, thậm chí có trường hợp chỉ còn 0 đồng.
Xe điên ở Trần Duy Hưng (Hà Nội) với hành động tạt đầu taxi, vượt đèn đỏ, húc ô tô khiến người dân chứng kiến phẫn nộ. Tài xế không hề nhận thức được hành động sai trái của mình.
Mất nước dài ngày ở Long Biên không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa khiến nhiều người dân ở đây đang thực sự khổ sở, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.
“Đừng nên đánh giá con người qua cách ăn mặc. Ở thế giới bên ngoài họ coi tôi là kỳ dị vì tôi khác biệt với họ nhưng bạn vào đây thì chúng tôi lại thấy bạn và bộ quần áo bạn đang mặc thật kệch cỡm và khuôn khổ”.
Trước dư luận ồn ào về “biệt phủ” của Giám đốc Sở TN-MT, tỉnh Yên Bái vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện, và đề nghị cơ quan báo chí tạm thời không đưa tin về vấn đề này.
Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Đông, Hà Nội đang phải nhập viện điều trị. Hiện, công an đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh để lấy lời khai.
Trả lời phóng viên về biệt phủ hoành tráng đang khiến dư luận dậy sóng, ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái cho rằng, giá trị nhà ông cũng chỉ bằng... 2 mét đất ở Hà Nội.
Một trong hai phụ huynh tử vong trong vụ tai nạn ở Tam Đảo là một cô giáo dạy cấp 2. Thông tin cô mất khi đi du lịch cùng lớp của con trai khiến ai cũng bàng hoàng, đau xót.