Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:39
RSS

Vướng vòng lao lý vì trót mang tiền cho bạn trai vay

Thứ hai, 31/10/2016, 12:53 (GMT+7)

Chị Hồng không ngờ vì tin tưởng mang tiền cho bạn trai vay. Để rồi vì việc này đã khiến chị từ người ngay, biến thành kẻ gian, vướng vòng lao lý…

Liên tục bị ép vào nhà nghỉ

Trước cửa phòng xét xử 304 TAND TP Hà Nội một thiếu phụ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phảng phất u sầu lặng lẽ ngồi đợi đến giờ xét xử. Đó là Đào Thị Hồng (SN 1984, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) - nữ bị cáo trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án cướp tài sản xảy ra tại Sóc Sơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Hồng sinh ra và lớn lên ở vùng ven đô Sóc Sơn, Hà Nội. Như bao người con gái khác, đến tuổi lập gia đình, cô cũng lên xe hoa về làm vợ một chàng trai hơn cô 9 tuổi. Thời gian đầu, cuộc sống gia đình Hồng vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Sau khi hai đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống vợ chồng Hồng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng Hồng ly hôn.

Sau khi ly hôn, để có tiền nuôi con, Hồng xin vào làm công nhân tại một công ty cách nhà vài ki lô mét. Tại đây, cô gặp anh Đẩu Văn Giới (SN 1986, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội). Hai con người cô đơn (anh Giới đã ly hôn vợ) cảm thấy thấu hiểu, chia sẻ được với nhau, rồi tình yêu đến với họ lúc nào chẳng hay.

Trong quá trình yêu nhau, chị Hồng không ngần ngại cho anh Giới vay 30 triệu đồng - số tiền chị tích cóp bấy lâu nay. Bởi chị nghĩ, anh đang khó khăn, hơn nữa, anh chị cũng có ý định lâu dài với nhau. Nhưng càng ở bên nhau, Hồng càng nhận thấy hai người không có tiếng nói chung, chị quyết định chia tay. 

Hồng chấp nhận thiệt thòi về phía mình, quyết tâm cắt đứt tình cảm với anh Giới. Ngược lại, anh Giới vẫn còn vấn vương bóng hồng, nhiều lần tìm cách gặp cô, dụ cô vào nhà nghỉ để “duy trì mối quan hệ”.

Hai người làm việc cùng cơ quan, đi về nhà trên một tuyến đường, thử hỏi làm sao tránh mặt nhau hết ngày này qua ngày khác cho được? Nhiều lúc tan ca, mọi người trong công ty mặt mày hớn hở ra về, Hồng vẫn loay hoay như “gà mắc tóc”, tìm đủ mọi cách thoát khỏi sự đeo bám của người yêu cũ.

Bị can vì tin tưởng người tình mà vướng vào lao lý

Bị cáo vì tin tưởng người tình mà vướng vòng lao lý. Ảnh báo Pháp luật

Trong thâm tâm, cô rất sợ bị anh ta ép vào nhà nghỉ. Số tiền người yêu vay, Hồng đòi rát họng mới được 7 triệu đồng, vẫn còn treo nợ 23 triệu kèm theo lời hứa hẹn ngày này, tháng kia sẽ trả. Nhưng càng chờ, chị Hồng càng không thấy anh Giới giữ đúng lời hẹn.

Ngày 14/1/2015, khi đang đi mua thuốc cho con, chị Hồng vô tình gặp anh Giới. Không bỏ lỡ cơ hội “ngàn năm có một”, anh Giới đã ép chị Hồng vào nhà nghỉ quan hệ. Trong lúc chống trả không cho anh Giới làm nhục, chị Hồng bị anh này đánh và lấy đi chiếc điện thoại đang dùng. Từ hôm đó, chị Hồng luôn sống trong sợ hãi. 

Thấy tâm trạng bất an của chị vợ, anh Cao Xuân Lộc - em rể chị Hồng đã hỏi chuyện. Được lời như cởi tấm lòng, chị Hồng đã kể hết mọi chuyện cho em rể nghe. Quá bức xúc trước những hành động quấy rối, chửi bới, ép vào nhà nghỉ quan hệ của anh Giới, anh Lộc đã gọi điện cho anh này yêu cầu không được quấy rầy Hồng và trả nợ tiền.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là lúc Lộc điện thoại yêu cầu anh Giới trả điện thoại cho Hồng, nhưng anh Giới bảo không trả và còn thách thức Lộc. Từ trận khẩu chiến qua điện thoại, Lộc ấm ức trong lòng, quyết tâm đòi lại Công Lý cho chị vợ.

Việc làm nghĩa hiệp của cậu em rể vô tình đẩy sự việc đi từ hướng dân sự sang hình sự.

Từ cho bạn trai vay tiền, thành kẻ vướng vòng lao lý

Theo nội dung bản án sơ thẩm, sau khi nghe chị Hồng tâm sự, anh Cao Xuân Lộc điện thoại cho Cao Văn Hành nói cho bạn biết việc anh Giới nợ tiền, cầm điện thoại, quấy rối chị Hồng và còn thách thức Lộc.

Vốn là chỗ anh em thân tình, Lộc rủ Hành đi cùng với mình đến gặp anh Giới nói chuyện phải trái. Hành đồng ý luôn và điện thoại bảo một người bạn thân tên Nguyễn Văn Cường đi cùng. Một lát sau, mấy thanh niên huyện Sóc Sơn có mặt gần nơi làm việc của chị Hồng. 

Trông thấy anh anh Giới đi trên đường, đám thanh niên gây sức ép, đưa người đàn ông 29 tuổi này đến một quán nước cách đó không xa. Tại đây, mấy trai làng đã đánh  anh Giới, rồi cả bọn kéo nhau về nhà Lộc, tiếp tục nói chuyện.

Tại nhà của Lộc, trước sự hiện diện của chị Hồng, anh Giới xin khất nợ đến 28 Tết có lương, thưởng sẽ trả nợ cho người yêu cũ. Vì bị khất nợ quá nhiều nên chị Hồng không còn tin tưởng vào lời hứa của người yêu cũ. Chị yêu cầu đến ngày 31/1/2015 phải trả. Anh Giới đồng ý, mọi người ai về nhà nấy. 

Tưởng chừng câu chuyện của đám trai làng chỉ dừng lại ở đây, nào ngờ liền sau đó, anh Giới đã làm đơn tố cáo chuyện bị đám trai làng đánh gây thương tích lên cơ quan công an. Từ một người đàn bà sống ngay thẳng, hết mình vì người yêu, Đào Thị Hồng trở thành đồng phạm trong vụ cướp tài sản, trong đó Lộc là đầu vụ, còn Hồng là đồng phạm với Lộc.

Sau đó, TAND huyện Sóc Sơn đưa vụ án này ra xét xử. Tại phiên toà, phía bị cáo Hồng cho hay: Sau khi bị cáo đề nghị chấm dứt quan hệ  và yêu cầu anh Giới trả lại số tiền đã mượn trước đó, thì anh Giới quấy phá cuộc sống của Hồng.

Thậm tệ hơn là việc ép Hồng đi nhà nghỉ, lấy chiếc điện thoại di động, nhắn tin cho chồng cũ của Hồng để gây mâu thuẫn tình cảm giữa chồng cũ với ba mẹ con Hồng.

Bất bình trước hành động thiếu đàng hoàng của anh Giới, vì tình cảm của một đứa em trong gia đình, Lộc đã gọi điện cho anh Giới nói chuyện với tư cách hai người đàn ông. Lộc khuyên anh Giới hãy để Hồng sống yên ổn, chăm sóc con cái. 

Tuy nhiên, anh Giới đã thách thức Lộc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc nói chuyện và xô xát giữa Lộc và anh Giới.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai sở dĩ anh ta bức xúc tát một cái vào má anh Giới do quá nóng giận vì anh Giới nhắn tin cho chồng cũ của chị gái tôi với nội dung: “Anh à, đứa thứ hai con gái anh không phải là con của anh, mà là con của cô ta với người làm cùng công ty cũ”. 

Không đồng tình vKết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đào Thị Hồng 36 tháng tù, Cao Xuân Lộc 42 tháng tù cùng về tội “Cướp tài sản”…

Với phán quyết của Toà, Hồng và Lộc đã làm đơn kháng cáo. 

Mới đây, vụ án được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội. Từ đầu đến cuối, Hồng luôn khẳng định mình bị oan, xin HĐXX xem xét, trả hồ sơ vụ án vì còn nhiều điều ẩn khuất chưa được làm sáng tỏ.

Tuy nhiên, sau giờ nghị án, HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Hồng xuống còn 32 tháng tù giam, bị cáo Lộc còn 38 tháng tù giam.

Kết thúc phiên tòa, Hồng lầm lũi đi về (Hồng đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại). Chỉ vì một phút yếu lòng, trao nhầm trái tim mà Hồng phải trả giá đắt cho những lầm lỡ ấy trong ấm ức, tủi hờn.

P.V
Báo Pháp luật