Thứ năm, 18/04/2024 | 20:03
RSS

Vừa phát sóng, Sing My Song đã 'náo loạn' vì có thêm thí sinh bị tố đạo nhạc

Thứ tư, 14/03/2018, 06:57 (GMT+7)

Vừa phát sóng tập 2 nhưng Sing My Song tiếp tục có thí sinh bị tố đạo nhạc. Theo đó, ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì" của Bình Minh bị tố đạo "Chiếc bụng đói" của Tiên Cookie.

Tối 12/3, Sing My Song bước vào đêm thi thứ 2 với nhiều tiết mục háp dẫn và gây ấn tượng cho khán giả. Mở màn cho đêm thi là ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì của thí sinh Vũ Bình Minh. Với nội dung  ca ngợi ước mơ và nghị lực tuổi trẻ, giai điệu của Hạnh phúc của bạn là gì được đánh giá vui tươi, sống động đúng với thông điệp muốn truyền tải. 

Ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì của Vũ Bình Minh

Tuy nhiên, sau một ngày phát sóng, ca khúc vấp phải nghi án đạo nhạc. Theo đó, trong bài có đoạn điệp khúc bị cư dân mạng cho là giống với Chiếc bụng đói, một sáng tác của Tiên Cookie - do Thanh Ngân thể hiện trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2017. Nhanh chóng ngay sau đó, tiết mục của Bình Minh nhận vô số lượt dislike, gấp đôi like. 

Vũ Bình Minh dính nghi án đạo nhạc trong sing My song
Vũ Bình Minh

Liên hệ với Vũ Bình Minh, anh khẳng định không hề có chuyện đạo nhạc. Bình Minh cho biết chưa từng nghe qua Chiếc bụng đói của Tiên Cookie. Khi có phản hồi, bản thân anh đã so sánh hai ca khúc và bất ngờ nhận thấy hai sáng tác có giai điệu giống nhau ở một số nốt.

“Tôi đã xem xét rất kĩ khi nhận được phản hồi. Ca khúc của tôi chia đoạn điệp khúc thành 2 phần. Trong 2 phần này có những nốt nhạc giống Chiếc bụng đói ở đoạn chuyển hợp âm sang bậc 3 và bậc 2, còn bậc 4 và bậc 1 có khác biệt. Cụ thể khi vào đầu điệp khúc, bài hát của tôi không có 5 nốt lấy đà, câu cuối của phần 1 và cả phần 2 trong điệp khúc của tôi có 8 nốt, còn bài Chiếc bụng đói có tới 10 nốt”, anh giải thích.


Ca khúc Chiếc bụng đói của Tiên Cookie

Không chỉ Bình Minh, mà trước đó, trong tập đầu của Sing My Song, Chưa bao giờ như bây giờ của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly bị so sánh với ca khúc I hate you, I love you - bản hit được yêu thích năm 2017 của Gnash. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Ly khẳng định bài hát khác hoàn toàn I hate you, I Love you, đặc biệt là về mặt thể loại.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN