Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:52
RSS

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo: Tôi mong Tháng năm rực rỡ đạt doanh thu cao để đạo diễn… khỏi lỗ!

Thứ ba, 13/03/2018, 18:45 (GMT+7)

Vào Showbiz 5 năm, trải qua các vai quần chúng, hàng loạt phim ngắn, MV ca nhạc lớn nhỏ… nhưng phải đến khi trở thành Nữ hoàng chửi thề trong Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo mới thực sự khiến người xem nhớ mãi không quên.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và dàn diễn viên nữ sáng giá trong Tháng năm rực rỡ.

May mắn “chửi” tốt nên được nhận vai

Ngay khi vừa ra mắt, Tháng năm rực rỡ đã tạo nên cơn sốt không nhỏ trong làng điện ảnh Việt cũng như trong lòng khán giả nước nhà. Bộ phim là những mảng màu về thanh xuân rực rỡ của cô bé Hiểu Phương và nhóm bạn thân của mình. Đó là Dung “đại ca”, Thùy Linh “nữ hoàng chửi thề”, Bảo Châu “đại minh tinh”, Tuyết Anh “hoa khôi”, Lan Chi “bé Mập”- những cô gái “có tuổi trẻ đáng yêu nhất trên thế giới”. 

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo
Sau khi tham gia Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo được nhiều người yêu quý gọi luôn bằng biệt danh "Nữ hoàng chửi thề".

Và nếu như trong phim, Chibi Hoàng Yến khiến người xem nhớ tới vẻ trong trẻo, dễ thương; Jun Vũ gây thổn thức với nét lạnh lùng, băng giá… thì Trịnh Thảo lại khiến khán giả nhớ mãi không quên với hình ảnh một nữ hoàng chửi thề vừa ngây thơ, vừa lấc cấc khi ở độ tuổi nổi loạn.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo
Mặc dù khá quen mặt với những phim ngắn, clip hài trên Youtube... nhưng Tháng năm rực rỡ là phim điện ảnh đầu tay của Trịnh Thảo.

Chia sẻ với PV Đời sống Plus về cơ duyên đến với Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo tâm sự: “Ban đầu tôi được bên sản xuất mời đến để diễn mồi cho người khác casting. Nhưng sau đó, anh Dũng (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng- PV) thấy tôi có vẻ hợp với vai Thùy Linh nên đã cast tôi đúng phân đoạn nhóm Ngựa Hoang và Lôi Báo cãi chửi nhau. May mắn là tôi “chửi” được nên đậu”.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo

Bị kẹp giữa dàn nữ chính quen thuộc và nổi tiếng trong showbiz Việt nên nữ diễn viên xứ Thanh cho biết, bản thân từng rất áp lực khi nhận vai.

“Lúc đầu khi thấy nguyên dàn nữ chính 11 người rất nổi tiếng lại hoạt động nghệ thuật khá lâu nên tôi sợ bị lép vế và nhân vật của mình lu mờ so với đàn chị. Nhưng từ hôm lên Đà Lạt bấm máy, mọi người đã làm việc rồi ăn, ngủ, nghỉ cùng nhau nên thân nhau luôn. Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi diễn xuất”- Trịnh Thảo nói.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo

Nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng cho biết thêm, do bản thân vừa mới rời ghế nhà trường cách đây không lâu nên không có nhiều khó khăn khi nhập vai. Hơn nữa, trước đây khi còn học, cô cũng thuộc dạng “trẻ trâu lầy lội” nên gần như là diễn thật với cảm xúc của mình.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo

“Anh Dũng khùng nhưng là khùng vui!”

Từng biết đến tên của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với những danh từ: tài giỏi, cá tính và có chút “khùng” từ nhiều năm trước nhưng phải đến khi tham gia Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo mới có cơ hội được làm việc cùng anh. Nói về điều này, Trịnh Thảo vui vẻ:

“Tôi thấy anh Dũng khùng nhưng là khùng vui. Vì trong đoàn phim, chưa bao giờ anh ấy lớn tiếng hay la mắng bất cứ một điều gì hết. Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng và đặc biệt không bắt chúng tôi phải làm như này, như kia. Anh ấy để cho chúng tôi được diễn theo bản năng và theo cách của chúng tôi. 

Ban ngày diễn xong, buổi tối anh Dũng còn mời cả nhóm đi ăn rất vui nữa. Nên chúng tôi lúc nào cũng mong phim sẽ đạt doanh thu cao để anh Dũng không bị lỗ vì mời nhóm đi ăn hoài!”. 

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo

Khi được hỏi về việc có một số ý kiến nói rằng, hình ảnh chửi thề trong Tháng năm rực rỡ có phần phản giáo dục Nữ hoàng chửi thề của nhóm Ngựa Hoang cho biết, không chỉ riêng chửi thề, các chi tiết: bạo lực học đường, hút thuốc, rạch mặt… khi xuất hiện trong phim đều đã được tiết chế lại rất nhiều so với ngoài đời.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo

“Không chỉ chửi thề, những chi tiết: đánh nhau, hút thuốc, rạch mặt… đều có thật ngoài đời, thậm chí còn ghê gớm, khốc liệt hơn rất nhiều chứ không phải là đoàn làm phim tự bịa ra. Nhưng khi đưa lên phim, đoàn làm phim đã tìm cách tiết chế để sao không quá thô tục và phản cảm mà vẫn giữ được sự vui vẻ, hài hước. Bởi thanh xuân mà, ai mà không từng nói tục, chửi thề, cúp học hay đánh lộn đâu?”.

Nữ hoàng chửi thề Trịnh Thảo, Trịnh Thảo

Chia sẻ về những dự định nối tiếp Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo cũng bật mí, nữ diễn viên chuẩn bị bấm máy một bộ phim điện ảnh mới và nhiều khả năng sẽ ra mắt trong năm nay. Cô nàng sinh năm 1997 cũng hi vọng, ngoài Nữ hoàng chửi thề, khán giả sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ mình ở những hình tượng mới mẻ hơn trong tương lai. 


Trailer phim Tháng năm rực rỡ.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN