Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:36
RSS

Những lý do nhất định phải cùng hội chị em bạn dì xem “Tháng năm rực rỡ”

Thứ sáu, 09/03/2018, 15:07 (GMT+7)

Mặc dù mới chính thức ra mắt được vài ngày, nhưng “Tháng năm rực rỡ” ngay lập tức cháy vé tại các rạp lớn nhỏ. Điều gì tạo nên thành công rực rỡ của bộ phim này?

Có người từng nói “Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi.

Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ...

Vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin”.

Và “Tháng năm rực rỡ” chính là một bộ phim như vậy.

Mặc dù mới chính thức ra mắt được vài ngày, nhưng “Tháng năm rực rỡ” ngay lập tức cháy vé tại các rạp lớn nhỏ. Bởi đã rất lâu rồi, điện ảnh Việt mới có được một bộ phim hay, giàu cảm xúc, tạo nên cơn sốt không nhỏ trong lòng khán giả nước nhà như vậy. Điều gì tạo nên thành công rực rỡ của bộ phim này?

Kịch bản hay

“Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là bản remake từ bộ phim Hàn Quốc Sunny từng nổi đình nổi đám 7 năm trước. Đây là bộ phim từng thu về cho điện ảnh xứ Hàn hơn 50 triệu USD với gần 7,5 triệu khán giả.

Tuy vậy, trước khi bấm máy, đạo diễn Dũng Khùng gần như giữ lại toàn bộ nội dung và những tình tiết xuất hiện trong bản gốc cũng như mạnh tay cắt bỏ những nhân vật dư thừa và thêm thắt nhiều chi tiết để phim gần gũi với khán giả Việt.

Bộ phim mở đầu bằng việc giới thiệu nhân vật Hiểu Phương (Hồng Ánh) - một người phụ nữ trung niên có cuộc sống sung túc bên cạnh chồng con. Trong một lần vào bệnh viện chăm sóc mẹ đẻ bị bệnh, cô tình cờ gặp lại Mỹ Dung (Thanh Hằng) - người bạn cũ từ thưở trung học. Cả hai vốn cùng chơi với nhau trong một nhóm bạn 6 người tự gọi là “Ngựa Hoang”.

Mỹ Dung đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhiều khả năng chỉ còn sống được thêm hai tháng. Cô nhờ Hiểu Phương tìm lại các thành viên khác của Ngựa Hoang để có thể gặp lại cả họ lần cuối cùng trước khi quá muộn.

Nhóm bạn năm nào giờ đều đã mất liên lạc. Trên hành trình tìm lại các thành viên khác của Ngựa Hoang, Hiểu Phương có cơ hội sống lại ký ức tươi đẹp khi nhóm cô gái còn ở độ tuổi ô mai.

Dàn diễn viên đẹp đều, có thực lực

Nếu như trong bản gốc Sunny, nhan sắc của dàn diễn viên không có sự đồng đều thì trong Tháng năm rực rỡ, dàn diễn viên nữ từ nhỏ đến lớn đều “xinh như mộng”.

Không chỉ vậy, những diễn viên được chọn đóng ở quá khứ và hiện tại đều có những nét tương đồng về ngoại hình khiến khán giả không bị “hẫng” như một số phim Việt trước đó.

Ngoài ra, diễn xuất cũng là điểm sáng đáng khen của phim này. Vì nếu như thanh xuân được tái hiện qua đôi mắt trong veo của Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ... thì độ tuổi đằm nhất được các nữ diễn viên "nhà nghề" như Hồng Ánh, Thanh Hằng, Mỹ Duyên... tung hứng vô cùng ấn tượng và ăn ý với nhau.

Âm nhạc thuần Việt

Bên cạnh dàn nữ chính xinh như mộng, Tháng năm rực rỡ còn gây ấn tượng ở yếu tố âm nhạc thuần Việt và gu âm nhạc tinh tế. Những bài hát: Vết thù trên lưng ngựa hoang, Kim ơi, Yêu, Niệm khúc cuối, Nụ hôn đánh rơi… hòa hợp một cách kỳ lạ với không khí phim và diễn biến tâm lý nhân vật. Điều này không chỉ tạo nên chất lảng bảng, u hoài, lắng đọng của Đà Lạt những năm 70 mà còn gợi nhớ về một thời thanh xuân xưa cũ và đọng lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Thời trang Retro gây xuyến xao

Ngoài nội dung tất yếu là một bộ khung vững chắc, "Tháng năm rực rỡ" còn có da thịt tươi sáng rực rỡ bởi những mảng màu thời trang retro được biến hóa rất tài tình và chuẩn. Đó là đầm midi, quần ống loe, đồ denim, họa tiết caro, chấm bi hay kẻ ngang cùng tất sặc sỡ. Tất thảy đều được gói gọn trong từng khung hình của "Tháng năm rực rỡ", vừa đủ để người xem cảm nhận được cái hồn của thập niên 70 vương vấn đâu đây, nhưng cũng tạo nên nét gần gũi với phần đa giới trẻ hiện đại khi sử dụng một chi tiết thú vị: hầu hết các cô nàng của nhóm "Ngựa hoang" đều đi loại giày bata kinh điển.

Miếng hài được thêm vào tài tình

Một trong những yếu tố khiến Tháng năm rực rỡ hot trong lòng khán giả là những yếu tố hài hước được thêm vào một cách tài tình, giúp phim giàu tiếng cười và gần gũi với khán giả Việt. Trong đó có chửi thề.

Lâu nay, đưa chửi thề vào phim rất khó, nhất là phim điện ảnh. Bởi ranh giới giữa hài hước và thô tục rất mong manh, làm không tốt, bộ phim sẽ trở nên rẻ tiền, “kém sang”. Vì vậy, rất hiếm người mạo hiểm. Nhưng Dũng Khùng thì khác, trong Tháng năm rực rỡ, có thể nói, thời lượng các diễn viên chửi thề phải dài gấp 3-4 lần các phim khác nhưng khán giả chỉ thấy ở đó sự duyên dáng, hài hước. Bởi ai trong đời không từng chửi thề như vậy?

 Tình yêu đầu đậm chất ngôn tình

Có lẽ là thiếu sót nếu như trong một bộ phim về thanh xuân lại thiếu vắng mối tình đầu. Chính vì vậy mà trong Tháng năm rực rỡ, đạo diễn đã khéo léo thêm thắt nhiều chi tiết lãng mạn để “chiều lòng” các khán giả trẻ.

Hình ảnh Hiểu Phương vừa hát vừa nhảy ca khúc Yêu (Văn Phụng) dưới làn mưa Đà Lạt là một cảnh cảnh phim đậm chất ngôn tình. Hay như chi tiết Hiểu Phương vừa đi vừa khóc khi biết mối tình đầu của mình sẽ vĩnh viễn không thành trên nền nhạc Nụ hôn đánh rơi cũng là một điểm sáng rất riêng. Bởi bất cứ ai từng yêu, có lẽ trong những phút giây ấy đều sẽ hoài niệm về mối tình đầu dang dở của mình.

Khiến khán giả nhớ thương về thanh xuân trọn vẹn

Cũng giống như bản gốc, cái kết của Tháng năm rực rỡ để lại rất nhiều tiếc nuối về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ khiến ai cũng muốn ngoái đầu lại nhìn. Tuy phim kết thúc bằng cái chết của Dung “đại ca” nhưng lại mở ra những cánh cửa mới cho số phận của các nhận vật còn lại. Cuộc đoàn tụ của 5 người bạn mặt nào đó cũng là cái kết tạm hài lòng những khán giả yêu mến bộ phim.

Mặc dù vẫn còn sạn: Thanh Hằng trang điểm quá cầu kỳ dù vào vai nhân vật ung thư giai đoạn cuối, sự xuất hiện của Tuyết Anh khi trưởng thành còn hụt hẫng, diễn xuất của đàn chị có phần lép vế so với đàn em, nhóm chị em bạn dì từng thề sống chết có nhau nhưng không giữ liên lạc với nhau suốt 25 năm dù cùng ở trong một thành phố…, nhưng Tháng năm rực rỡ vẫn là bài ca giàu cảm xúc khiến khán giả thổn thức khôn nguôi. Bởi lẽ “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Trailer phim Tháng năm rực rỡ.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN