Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:48
RSS

Vụ 'xe cấp cứu gặp tao phải tắt còi': Thanh niên ném đá nhận lỗi

Thứ hai, 05/06/2023, 10:13 (GMT+7)

"Quá nóng nảy nên tôi đã cầm đá ném xe cứu thương, nhưng khi biết trên xe có bệnh nhân thì tôi rất hối hận", nam thanh niên cầm đá đập vỡ kính xe cứu thương nói.

Sự kiện:
Trà Vinh

Vụ xe cấp cứu gặp tao phải tắt còi thanh niên ném đá nhận lỗi

Hà Quang Danh cầm đá đập vỡ kính xe cứu thương vào ngày 31/5. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ xe cứu thương bị chặn đường và đập vỡ kính xảy ra tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), trao đổi với Báo Dân trí ngày 4/5, Hà Quang Danh (26 tuổi, trú tại phường 9, TP Trà Vinh) - người cầm đá ném vỡ kính xe cấp cứu cho biết, đang trên đường về nhà để trình diện công an.

Theo Danh, lúc đó bản thân có hơi men, bị xe cấp cứu ép suýt ngã xuống ruộng. Danh vượt lên yêu cầu tài xế nói rõ ràng nhưng lại bị thách thức. Quá nóng nảy nên Danh đã cầm đá ném xe cứu thương, tuy nhiên khi biết trên xe có bệnh nhân thì Danh rất hối hận.

Nam thanh niên này cũng nói thêm, sau khi gây sự, Danh đã gọi người quen có xe cứu thương đến hỗ trợ chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên một xe cứu thương khác có mặt gần đó đã hỗ trợ chuyển bệnh nhân miễn phí. Sau đó, do không liên lạc được với chủ xe cứu thương bị ném đá để xin lỗi nên Danh đã hứa với người điều phối xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy là sẽ bồi thường tiền sửa chữa chiếc xe.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ, chủ xe cứu thương bị ném đá cho phóng viên hay, hiện chiếc xe vẫn chưa được sửa chữa. Ước tính chi phí sửa chữa khoảng 16 triệu đồng.

Theo bà Thủy, tài xế bị thương ở tay, vết thương đã khô. May mắn khi tài xế bị kính văng vào người đã che chắn kịp, không ảnh hưởng vùng đầu. Phía Bệnh viện đa khoa Thiên Ân cho biết, sức khỏe bệnh nhân liên quan sự việc đã ổn định.

Chủ tịch Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ cũng cho biết thêm, hiện đơn vị vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía người gây ra sự việc. Bà Thủy nghị cơ quan chức năng xử lý đối tượng gây ra sự việc theo quy định pháp luật

Vụ xe cấp cứu gặp tao phải tắt còi thanh niên ném đá nhận lỗi

Kính trước xe cứu thương bị thanh niên dùng đá đập vỡ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên cầm ghế chặn xe cấp cứu ngay giữa đường, đoạn trước Bệnh viện tỉnh Trà Vinh để đòi "hơn thua" với tài xế.

Theo clip, thanh niên đội nón kết, mặc áo sơ mi trắng cầm theo một cái ghế xanh từ lề đường xông đến cửa xe cấp cứu định tấn công tài xế nhưng được hai người phụ nữ can ngăn. Tuy nhiên thanh niên này vẫn hung hăng lao vào đòi hơn thua với tài xế.

Clip khác thì ghi lại hình ảnh thanh niên này cầm cục đá lao đến đập mạnh vào cửa xe cứu thương khiến kính xe bị vỡ. Tiếp đó, đối tượng này tiếp tục cãi nhau với tài xế. Phía tài xế thì có lời nói khá ôn hoà, và một số người trên xe có nói trên xe cấp cứu đang chở bệnh nhân.

Theo nội dung đăng trên mạng xã hội: "Thanh niên cùng 2 cô gái chạy xe dàn hàng ngang trên đường, xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu phải thở máy từ Chợ Rẫy về Bệnh viện Thiên Ân tại Trà Vinh. Tài xế có hú còi xin nhường đường nhưng mấy người này không cho; thanh niên đã đuổi theo chặn đường dọa tài xế và đỉnh điểm là cầm vật giống gạch ném vào kính trước của xe cứu thương...".

Sau khi 2 đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc về hành vi của nam thanh niên và mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm.

Vụ xe cấp cứu gặp tao phải tắt còi thanh niên ném đá nhận lỗi

Hiện chiếc xe cứu thương bị đập vỡ kính vẫn chưa được sửa chữa. Ảnh: Báo Dân trí

Thông tin với báo VietNamnet, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tại Trà Vinh xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 31/5, khi đó tài xế lái xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đưa một bệnh nhân lớn tuổi vừa mổ xong về Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tiếp tục điều trị. Khi đến đoạn đường ngang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì xảy ra vụ việc.

Nguồn tin trên Báo Công thương cho hay, thanh niên đập bể kính xe cứu thương năm nay 26 tuổi, đã có một vợ hai con và hiện đang làm tại cơ sở mai táng ĐCH ở TP Trà Vinh. Hôm xảy ra vụ việc, thanh niên này đi tiệc về nên trong người có rượu, do không làm chủ bản thân đã gây ra sự việc trên.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại