Thứ năm, 25/04/2024 | 20:20
RSS

Vụ vợ dùng dao bầu sát hại chồng: Hàng xóm kể lại giây phút hãi hùng

Thứ sáu, 13/04/2018, 20:48 (GMT+7)

Khi biết tin Nguyễn Thị Thắm ra tay tàn độc với người chồng của mình, nhiều người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng.

Vụ vợ dùng dao bầu sát hại chồng qua lời kể của hàng xómĐối tượng Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra

Một ngày sau khi đối tượng Nguyễn Thị Thắm dùng dao bầu sát hại chồng, nhiều người dân ở thôn Trại Mít, xã Đông Hưng (Lục Nam, Bắc Giang) vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Kể lại sự việc, ông Nguyễn Văn S. (hàng xóm của nạn nhân) người chứng kiến cuộc cãi lộn giữa đối tượng Thắm với ông V. trước khi vụ án mạng xảy ra cho biết: “Tầm 7h sáng ngày 12/4, khi đưa cháu đi học qua nhà anh V., tôi có nghe thấy tiếng cãi vã lớn phát ra.

Đưa mắt vào xem, tôi phát hiện cháu P. (con trai ông V.) đang khống chế và quật ngã anh V. xuống nền đất. Tôi có nói vài câu khuyên ngăn thì chị Thắm bảo không phải việc của ông.

Sau đó tôi đưa cháu đi học. Một lúc sau tôi trở về nhà thì đã thấy anh V. tử vong trên vũng máu. Trên người vẫn còn vài vết đâm ở cổ và vùng vai. Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi có thấy bố mẹ của chị Thắm chứng kiến nhưng không thấy họ có động thái can thiệp nào”, ông S. chia sẻ.

Vụ vợ dùng dao bầu sát hại chồng qua lời kể của hàng xóm2Con dao bầu Thắm dùng để sát hại chồng

Cũng theo ông S. cho biết, nạn nhân V. mắc bệnh tai biến nên nói không rõ, chân đi không vững và sức khỏe yếu tuy nhiên lại bị 2 mẹ con Thắm khống chế nên không chống cự được.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó trưởng Công an xã Đông Hưng cho biết. “Sau khi gây án, đối tượng Thắm đến cơ quan công an để đầu thú. Thắm khai đã sát hại chồng mình và vứt hung khí gây án là con dao bầu xuống giếng nằm ở phía sau nhà”, ông Chiến thông tin.

Tiếp nhận khai báo của Thắm, cơ quan chức năng đã tiến hành rút cạn giếng nước để tìm vật chứng. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan chức năng cũng không phát hiện có nhiều xáo trộn gì.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ông Chiến cho biết là do ông V. cho rằng Thắm dùng đá ném mấy con gà của mình trong vườn rau nên đã dùng đá ném lại vợ. Sau đó giữa 2 người xảy ra cãi vã dẫn đến sự việc như trên.

Vụ vợ dùng dao bầu sát hại chồng qua lời kể của hàng xóm3Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.Sỹ

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 10h sáng ngày 12/4, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên Thắm và chồng đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Trong khi cãi cọ, Thắm bất ngờ khống chế rồi dùng dây trói chồng vào và liên tục mắng chửi. Một lúc sau, ông Vĩnh tự cởi trói được cho mình và chạy xuống bếp lấy con dao bầu chọc tiết lợn để dọa vợ.

Lúc này, 2 vợ chồng Thắm tiếp tục xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co với vợ, ông Vĩnh bất ngờ bị ngã xuống nền nhà khiến con dao từ tay nạn nhân văng ra ngoài.

Tiếp đó, Thắm lấy được con dao chồng đánh rơi và đâm liên tiếp vào người chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng vứt dao lại hiện trường và đến cơ quan chức năng đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Nhân chứng kể lại giây phút thót tim chứng kiến cảnh ô tô kéo lê nạn nhân trên phố​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN