Thứ năm, 28/03/2024 | 19:56
RSS

Vụ trộm hi hữu: Đột nhập vào nhà rồi ngủ quên đến sáng

Thứ sáu, 04/11/2016, 15:27 (GMT+7)

Trèo qua tum tầng 3 nhà dân nhằm trộm cắp tài sản, nhưng bị phát hiện, đối tượng đã chui vào tủ quần áo rồi ngủ quên đến sáng hôm sau.

Một vụ trộm hi hữu vừa xảy ra vào sáng sớm ngày 25/10 tại phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ Đô, khoảng 3 giờ sáng, tên trộm đã trèo cột điện, đột nhập vào nhà anh  Nguyễn Chí H. (SN 1977, phố Đội Cấn) nhằm trộm cắp tài sản. Bị pháp hiện, kẻ gian đã chiu vào tủ quần áo tại tầng 3 tum ngôi nhà để ẩn náu. Trong lúc chờ thời cơ gây án, tên trộm đã ngủ quên.

Đến sáng, bà Lương Thị C. (71 tuổi, mẹ ah H.) lên tầng 3 lấy đồ, khi cánh tủ gỗ vừa mở ra, chủ nhà tá hỏa phát hiện một đối tượng nằm gọn trong tủ. Bà C. chưa kịp định thần thì bị đối tượng cầm búa đinh đuổi đánh liê tiếp khiến bà C. gục ngã.

500

Hình ảnh tên trộm "ngủ quên" tại nhà nạn nhân. Ảnh Vnexpress

Nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ, anh H. chạy từ tầng 1 lên, tay cầm xẻng . Bị chống trả quyết liệt, tên trộm chạy xuống tàng 1 hòng thoát thân nhưng cửa khóa không ra được.

Đường cùng, hắn thấy con dao tại khu vực bếp liền quay lại hòng chống trả với chủ nhà. Trước sự manh động của tên trộm, anh H. đã nhanh trí ném chìa khóa cho đối tượng thoát đồng thời van xin để đưa mẹ đi cấp cứu.

Khi tên trộm bung cửa chạy ra ngoài ngõ, anh H. hô hoán người dân giúp đỡ đưa mẹ mình đi cấp cứu đồng thời báo tin cho CAP Đội Cấn vây bắt đối tượng.

Qua quá trình rà soát, điều tra, Công an quận Ba Đình đã tóm gọn nghi can của vụ trộm là tên Vũ Huỳnh Cương (26 tổi, trú quận Hai Bà Trưng) khi hắn vừa ra khỏi phòng khám để bang bó vết thương.

Hiện đối tượng gây án bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus