Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:48
RSS

Vụ thanh niên đâm vào cột điện ở Hà Nam: Bà nội gần 90 tuổi khóc cạn nước mắt

Thứ sáu, 14/06/2019, 15:46 (GMT+7)

Sau khi biết tin cháu trai tai nạn gẫy gập chân, dập nội tạng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bà nội anh Chung năm nay đã gần 90 tuổi thương cháu cứ vắng người là lặng lẽ khóc.

Vụ thanh niên chở bạn gái đâm vào cột điện chấn thương nặng ở Hà Nam:
Thanh niên chở bạn gái tông vào cột điện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên chở vợ sắp cưới bằng xe máy tông vào cột điện bị chấn thương nặng ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sáng ngày 14/6, PV đã có mặt tại tòa nhà D, phòng 401, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), theo quan sát, tình hình sức khỏe của nạn nhân đang rất yếu.

Trao đổi với PV, cô Nghiêm Thị Bình (52 tuổi) cô ruột anh Nghiêm Văn Chung (SN 1992, ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là người cầm lái) cho biết, hiện gia đình đang rất lo lắng về tình hình sức khỏe của Chung, đã hơn 1 tuần trôi qua, kể từ khi nằm viện, Chung không thể nói được câu nào, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người nhà phụ giúp.

“Do nội tạng của Chung bị dập, không ăn uống được gì nên các bác sĩ phải truyền thẳng dịch vào người, cái chân gẫy gập nhưng mới chỉ bó bột để đấy. Các bác sĩ bảo khi nào nội tạng của Chung ổn định thì mới có thể phẫu thuật chân, chứ bây giờ không thể làm phẫu thuật vì sức khỏe của Chung không đủ điều kiện.

Vụ thanh niên chở bạn gái đâm vào cột điện chấn thương nặng ở Hà Nam:
Sức khỏe anh Chung đang rất yếu, chưa thể làm phẫu thuật chân.

Cũng theo cô Bình, kể từ ngày Chung nằm viện, tiền viện phí đã lên đến gần 100 triệu, các bác sĩ tại bệnh viện cũng cho biết, những ca nặng như thế này sẽ tốn ít nhất tầm 200 triệu.

“Gia đình tôi đang rất lo lắng, bởi anh em thì ít, mà toàn người làm nông, cuộc sống đều khó khăn. Bây giờ chỉ chông chờ vào các nhà hảo tâm giúp được chút nào thì hay chút đó, chứ gia đình chúng tôi đã vay mượn tiền khắp nơi, đến giờ cũng cạn kiệt rồi”- cô Bình nói.

Được biết, khoảng 15 năm trước, bố anh Chung đang làm công nhân cho một nhà máy gạch, trong lúc lao động đã bị máy gạch cắt đứt một chân, không lâu sau thì bố anh Chung qua đời. Một năm sau, mẹ anh Chung bị điện giật tử vong.

Sau khi bố mẹ mất, anh Chung về ở với bà nội năm nay đã gần 90 tuổi. Thời điểm đó anh Chung đang học lớp 9 nhưng buộc phải nghỉ học vì không có người cho tiền để đi học, anh đi làm công việc bưng bê tại Hà Nội Vài năm nay thì về quê đi làm phụ xe.

Theo cô Bình, khi biết tin Chung gặp nạn, cả gia đình không ai dám nói sự thật cho bà nội biết, chỉ nói là Chung bị nhẹ, đang điều trị ở bên Hưng Yên, vài hôm nữa sẽ về để bà đỡ lo lắng, bởi bà năm nay đã gần 90 tuổi lại mắc bệnh huyết áp cao.

“Thế nhưng có hôm hàng xóm sang chơi, người này gọi điện lên hỏi thăm Chung, bà đã nghe được và biết sự thật là Chung bị rất nặng, sau đó người này đưa điện thoại cho bà để nói chuyện, ở đầu dây bên kia thì cứ cháu ơi, cháu ơi, cháu làm sao đấy… còn bên này thì Chung cứ nằm ngất lịm đi, đôi mắt lim rim, thi thoảng mở ra được tý rồi từ từ khép lại, không nói được một lời nào”- cô Bình kể lại.

Vụ thanh niên chở bạn gái đâm vào cột điện chấn thương nặng ở Hà Nam:
Bà nội anh Chung. Ảnh gia đình cung cấp.

Theo cô Bình, kể từ ngày bố mẹ Chung qua đời, hai bà cháu đã nương tựa vào nhau mà sống, trước đây khi Chung còn nhỏ, bà nội hàng ngày vẫn đi cắt dau, bó chổi đót mang ra chợ bán. Khoảng chục năm nay, bà đã già yếu không còn lao động được nữa thì Chung cũng đã trưởng thành và kiếm được tiền.

Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng Chung rất ngoan, từ bé chẳng bao giờ dám cãi lại bà, cũng chẳng bao giờ đi chơi qua đêm, cứ đến bữa là lại về chuẩn bị cơm nước cho bà.

“Hôm qua, hàng xóm gọi điện lên bảo, mấy hôm nay bà chẳng ăn uống gì, có người đến chơi thì thôi, chứ mọi người về hết là bà lại nằm khóc ”- cô Bình cho biết.

Ở một diễn biến khác, anh Bùi Ngọc T. (SN 1991, bạn thân anh Chung) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc mấy hôm, mấy anh em còn ngồi uống bia với nhau, “Chung nó có kể chuyện là sắp lấy vợ, bởi người yêu nó đang có bầu”- anh Tĩnh kể với PV.

Còn cô Bình cho biết, thời gian gần đây Chung cũng nói là sắp lấy vợ, còn chuyện người yêu Chung có bầu thì cái này chỉ bạn bè chúng nó mới biết được.

Theo tìm hiểu của PV, người yêu anh Chung cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ người yêu anh Chung đã ly hôn từ lâu, cả bố và mẹ đều đã kết hôn lần 2 với người khác. Người yêu anh Chung ở với bà ngoại từ nhỏ. Hiện sức khỏe của người yêu anh Chung đã ổn định.

Vụ thanh niên chở bạn gái đâm vào cột điện chấn thương nặng ở Hà Nam:
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h chiều 4/6, trên địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Vào khoảng thời gian trên anh Chung chở theo bạn gái di chuyển trên chiếc xe máy Exciter BKS 90B1 – 877.11 di chuyển trên QL38B, khi đi đến đoạn gần chợ Lương, thuộc xã Yên Bắc (Duy Tiên, Hà Nam) thì bất ngờ tông vào cột điện bên đường.

Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe máy bị thương, đặc biệt anh Chung bị gãy gập chân, cả hai nằm bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN