Thứ năm, 18/04/2024 | 16:33
RSS

Sức khỏe thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện ở Hà Nam giờ ra sao?

Thứ tư, 12/06/2019, 07:29 (GMT+7)

Sau cú tông mạnh vào cột điện, nam thanh niên bị gãy gập chân và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, hiện nạn nhân vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.

Nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên chở vợ sắp cưới bằng xe máy tông vào cột điện bị chấn thương nặng ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, sáng ngày 12/6, trao đổi với PV, anh Bùi Ngọc Tĩnh (SN 1991) bạn thân anh Nghiêm Văn Chung (SN 1992, ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là người cầm lái) cho biết, hiện Chung đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe của Chung đang rất yếu.

“Hiện Chung đang nằm hôn mê bất tỉnh, do nội tạng bị dập không ăn uống được gì nên phải cắm ống truyền dịch thẳng vào người, ngoài ra mỗi ngày Chung còn phải truyền rất nhiều máu, kinh phí nằm viện rất tốn kém, mỗi ngày hết khoảng 10 triệu đồng. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, hiện chưa thể làm phẫu thuật chân cho Chung, do sức khỏe quá yếu, đợi khi nào nội tạng ổn định mới làm phẫu thuật được”- anh Tĩnh cho biết

Anh Tĩnh cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình Chung rất khó khăn, do bố mẹ Chung đều mất sớm nên Chung ở với bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi, tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm, hàng ngày bà vẫn làm công việc bó chổi đót, hái rau mang ra chợ bán.

Sức khỏe nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện giờ ra sao
Bà nội anh Nghiêm Văn Chung.

Bố mẹ Chung trước đây làm cho nhà máy gạch. Khoảng 15 năm trước, trong một lần sơ ý nên bố của Chung bị máy gạch cắt đứt một bên chân. Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa trị hẳn hoi, không lâu sau thì bố của Chung bị nhiễm trùng vết thương nặng rồi qua đời. Một năm sau đó, vẫn tại nhà máy gạch này, mẹ Chung bị điện giật, tử vong.

Thời điểm đó, Chung đang học lớp 9, học rất giỏi nhưng buộc phải nghỉ học vì không có người cho tiền để đi học. Sau khi bố mẹ mất, Chung ở với bà nội và một người chú ruột năm nay đã ngoài 50 tuổi, làm nghề thợ xây.

“Trước đây nghe nói chú của Chung cũng đẹp trai lắm, nhưng gái trong làng không ai dám lấy vì chê nhà nghèo. Thế nên chú của Chung đến nay vẫn chưa lập gia đình”- anh Tĩnh chia sẻ.

Cũng theo anh Tĩnh, sau khi học hết lớp 9, Chung đi làm đủ nghề, từ phụ hồ cho đến bốc vác, khoảng vài năm nay thì Chung lái xe thuê cho một nhà xe ở huyện Duy Tiên.

“Hôm đấy Chung vừa đi làm về thì người yêu ở Thái Bình lên chơi, nên Chung mượn xe máy của ông chủ đi ra đón, đến khi về chắc do trời nắng quá, hoa mắt nên hai đứa tông thẳng vào cột điện. Cú tông mạnh làm chân của Chung gẫy gập lại, còn người yêu Chung thì bị nhẹ hơn”- anh Tĩnh kể lại.

Nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều 4/6, trên địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Vào khoảng thời gian trên anh Chung chở theo bạn gái di chuyển trên chiếc xe máy Exciter BKS 90B1 – 877.11 di chuyển trên QL38B, khi đi đến đoạn gần chợ Lương, thuộc xã Yên Bắc (Duy Tiên, Hà Nam) thì bất ngờ tông vào cột điện bên đường.

Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe máy bị thương, đặc biệt anh Chung bị gãy gập đôi chân, bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, hai nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

 

 

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN