Thứ ba, 16/04/2024 | 11:33
RSS

Vụ sát hại vợ rồi vứt xuống hầm cầu: Manh mối tiết lộ chân dung gã chồng sát nhân

Thứ năm, 18/05/2017, 08:05 (GMT+7)

Liên quan tới vụ sát hại vợ rồi vứt xuống hầm cầu, những manh mối từ người thân của hung thủ đã vô tình là căn cứ xác định được kẻ sát nhân.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Trung Hoàng (SN 1979, ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng giết vợ rồi phi tang xác xuống hầm cầu

Đối tượng giết vợ rồi phi tang xác xuống hầm cầu. Ảnh PLO

Bị can được xác định giết chết vợ là chị Phạm Thị Thuần (SN 1982) rồi phi tang xác dưới hầm cầu cách đây 5 năm (năm 2012).

Có lẽ, vụ án sẽ rơi vào quên lãng nếu như người thân của Hoàng không bóng gió về cái chết của chị Thuần trong những cuộc nói chuyện và người thân của chị Thuần không theo đuổi vụ án đến cùng.

Được biết, Hoàng là một người chăm chỉ đối xử tốt với gia đình. Hai vợ chồng Hoàng làm phụ hồ. Năm 2006, họ sinh con trai đầu lòng. Năm 2011, do Hoàng quá ghen tuông nên chị Thuần giận, bỏ về nhà mẹ đẻ. Hoàng mang đồ đạc sang nhà cha mẹ vợ ở chung. Được ba tháng, Hoàng xin phép gia đình đưa vợ con về nhà riêng ở thị trấn Đất Đỏ.

Hoàng làm cai thầu xây dựng và có rủ một người bạn về nhà chơi. Lúc này chân của Hoàng bị đau trở lại do bị tai nạn trước đó nên phải ở nhà và người bạn này đã chở chị Thuần đi làm. Từ chuyện chở đi này mà hai người phát sinh tình cảm. Hoàng ghen tuông và chị Thuần ra Bà Rịa thuê nhà trọ ở riêng nhưng vẫn đưa đón con đi học.

Trong một buổi tối cuối tháng 8/2012, bắt nguồn từ việc Hoàng nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai đã xảy ra cãi vã. Theo lời Hoàng khai, trong lúc cãi nhau, chị Thuần lấy cây củi đánh chồng, do bức xúc nên Hoàng giật cây và đánh lại vợ khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Chị Thuần chết, Hoàng đã dùng liềm cắt thi thể vợ rời ra rồi giấu xuống hầm cầu. Số quần áo dính máu cùng chiếc liềm được Hoàng phi tang cùng thi thể. Sau đó Hoàng này phao tin vợ bỏ đi theo nhân tình.

Theo gia đình chị Thuần, sau ngày chỗ cha mà không thấy con gái về, linh tính mách bảo chị gặp chuyện chẳng lành nên đã qua nhà Hoàng hỏi thăm. Tuy nhiên không tìm được manh mối gì. Gặp con trai Hoàng ở trường học thì cháu cho biết tối hôm trước ngủ ở nhà bà nội kế bên, có thấy mẹ về.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan chức năng

Đối tượng Hoàng tại cơ quan chức năng. Ảnh Người Lao Động

Sau khi vợ chết, Hoàng đưa con vào ở trong một ngôi chùa ở xã An Ngãi. Gia đình cũng đã tìm người nghi có tình cảm với nạn nhân để hỏi thăm nhưng không có thông tin, còn Hoàng vẫn một mực rêu rao vợ bỏ nhà đi theo trai.

Nghi ngờ sự mất tích bí ẩn của chị Thuần, gia đình đã nhiều lần làm đơn tố cáo nhưng phía cơ quan công an không có chứng cứ điều tra việc chị Thuần bị sát hại. Bỗng dưng, những lời bóng gió việc chị Thuần bị sát hại vô tình xuất hiện.

Đầu tiên là năm 2013, trong lúc nhậu người thân của Hoàng vô tình nói: "Nghe tin là chị Thuần bị sát hại vứt xuống giếng". Tin này đến tai và gia đình đến hỏi thăm nhưng chẳng có manh mối gì.

Đến tháng 3/2017, trong một cuộc nhậu, một cán bộ ngân hàng tại huyện Long Điền cho hay là chị Thuần có gửi tiền tiết kiệm nhưng mấy năm không thấy tới rút tiền hay gia hạn.

Trong bàn nhậu có người thân của Hoàng và người này vô tình nói: "Thuần đã bị sát hại, sao lấy…". Thông tin này lại tới tai gia đình chị Thuần. 

Vào ngày 13/3/2017, gia đình chị Thuần lại mang đơn lên Công an huyện Đất Đỏ. Trưởng công an huyện lúc đấy mới nhận công tác đã hứa xử lý ngay. Qua xác minh thì chị Thuần chưa xuất cảnh nên cơ quan chức năng đã mời Hoàng lên làm việc.

Đến ngày 10/5/2017, công an mời gia đình lên thông tin là đang tạm giữ Hoàng nhưng người này không khai nhận. Gia đình chị Thuần vào hỏi, Hoàng cũng không khai. Sau đó, Hoàng mới tự thú, chỉ nơi phi tang xác nạn nhân.

Tại cơ quan chức năng, Hoàng khai nhận rằng việc ra tay sát hại vợ là không cố ý. Khi thấy vợ chết nghĩ thương con nhỏ nên mới thủ tiêu cái xác của vợ. Hoàng nói rằng, lý do đến tận 5 năm sau mới khai nhận toàn bộ sự việc vì muốn ở lại chăm sóc con khôn lớn.

Ngày 12/5/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Viện KSND tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật hầm cầu tại nhà của Hoàng.

Quá trình khám xét, công an đã cho nhân công, phương tiện hút hầm cầu rộng 0,7 m, dài 1,4 m, sâu 2,4 m dưới nhà vệ sinh. Kết quả, phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người, 1 dao dài 29 cm, 1 liềm sắt, 1 vòi tắm hoa sen, 1 quần dài nam, 1 bộ quần áo và 1 áo khoác nữ.

Bộ xương đã phân hủy hoàn toàn, xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh có dấu vết bị chém. Xương cánh tay trái có vết chém nhưng không bi đứt lìa.  

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus