Thứ tư, 24/04/2024 | 11:08
RSS

Vụ phát hiện đầu người ở bãi rác: Hàng xóm tất bật chuyển đi vì sợ hãi

Thứ ba, 19/12/2017, 09:33 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phát hiện đầu người ở bãi rác, hàng xóm sống cùng khu trọ, nơi người chồng bị vợ sát hại, phân xác phi tang đã rất sợ hãi nên tất bật chuyển đi.

Vụ phát hiện đầu người ở bãi rác: Hàng tóm tất bật chuyển đi vì sợ hãi
Vụ phát hiện đầu người ở bãi rác: Hàng tóm tất bật chuyển đi vì sợ hãi

Chiều 18/12, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Nạn nhân theo Công an tỉnh Bình Dương cung cấp danh tính là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng - là chồng của nghi can Diễm). 

Sau khi nghi can Diễm bị công an bắt giữ, những người ở cùng dãy trọ với nạn nhân tỏ ra khá bất ngờ trước hành vi tàn ác của người phụ nữ 32 tuổi này.

Những người trong dãy trọ cho hay, vợ chồng anh Tú là những người đầu tiên đến ở tại dãy trọ này. Họ sống được hơn 10 năm, trước đây Diễm bán quán tạp hoá ở khu trọ, sau đó nghỉ bán và đi làm công nhân cùng công ty với chồng tại phường Bình Chuẩn.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ở phòng trọ của Diễm xong, nhiều người ở chung dãy trọ đã nhanh chóng chuyển đồ đạc đi thuê chỗ khác ở vì quá sợ hãi.

“Tụi em phải chuyển đi gấp chứ không ở đây được nữa, đến tận bây giờ em vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi nhìn thấy những phần thi thể của anh Tú được tìm thấy ở thùng rác. Quá man rợ!”, chị Hằng (quê An Giang, ở chung dãy trọ với nghi can Diễm) chia sẻ.

Liên quan đến vụ án giết chồng phân xác gây rúng động dư luận này, chiều 18/12, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những phần thi thể còn lại của anh Tú, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo pháp luật

Sáng cùng ngày, cảnh sát đã lấy lời khai ban đầu đối với nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm để phục vụ công tác điều tra. Diễm khai nhận vào đêm 15/12, anh Tú đi nhậu về đến phòng thì xảy ra mâu thuẫn với vợ dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém chết anh Tú. Sau đó nghi can 32 tuổi phân xác chồng.

Trước đó, vào trưa 16/12, anh Nguyễn Văn T. (công nhân vệ sinh môi trường) đến thu gom rác tại đường Thuận Giao 09 (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì thấy 1 chiếc ba lô màu xanh còn khá mới, theo báo Dân trí. 

Mở ra kiểm tra bên trong, anh T. thấy một túi ni lông màu đen cột chặt, mở tiếp túi ni lông, anh T. kinh hoàng phát hiện đầu một thanh niên ngoài 30 tuổi. Nhận tin báo, Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc.

Một ngày sau, danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Thanh Tú, nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này chính là vợ nạn nhân cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ án này.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN