Thứ ba, 30/04/2024 | 02:40
RSS

Vụ 'nhà hảo tâm' làm đường cho dân: Bất ngờ số tiền 200 triệu

Thứ năm, 05/07/2018, 15:06 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "nhà hảo tâm" bỏ 200 triệu đồng tiền làm đường nhưng bị chính quyền ngăn cản, cơ quan chức năng vừa tiết lộ về nguồn gốc số tiền trên.

nhà hảo tâm bỏ tiền làm đường bị công an còng tay
Con đường nơi ông Bùi Hoàng Anh trải nhựa. Ảnh: Trí thức trẻ

Công an huyện Củ Chi, Công an TP.HCM đã có kết luận về vụ việc anh anh Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) người được cho là bỏ ra 200 triệu đồng làm đường cho dân nhưng bị chính quyền ngăn cản.

Theo kết luận do Đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi ký gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Bùi Hoàng Anh được 6 hộ dân gồm ông Lý Minh Hùng, bà Trần Thị Cẩm Loan, Phạm Hồng Điệp, Dương Văn Mắn, Phùng Thị Huyên, Nguyễn Phi Hùng có đất tại ấp 6, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) thuê trải nhựa đường ra vào khu đất của các hộ với giá 120 triệu đồng.

Trước khi có kết luận của Công an huyện Củ Chi, trong một lần trao đổi với phóng viên Trí thức trẻ, bà Trần Thị Cẩm Loan phủ nhận việc đứng sau chi tiền cho ông Bùi Hoàng Anh trải nhựa làm mới con đường ở ấp 6. Bà Loan cũng khẳng định, không có bất kì liên quan đến vụ việc trên như nghi vấn của lãnh đạo xã Tân Thạnh Đông thông tin tới báo chí. Bà cũng không phải người đứng đằng sau chi tiền cho ông Hoàng Anh làm đường.

Bà cho biết: "Tôi và Hoàng Anh chỉ là quen biết, thấy Hoàng Anh mồ côi cha mẹ nên thương tình. Trước đây, tôi có ý định mua mảnh đất trên (đất nông trường ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, đoạn gần con đường mới được ông Hoàng Anh trải nhựa - PV) để sinh sống.

Tôi làm giấy tờ để xin phép mua đất nhưng không được UBND xã Tân Thạnh Đông chấp thuận. Tôi đã nhiều lần gửi đơn lên UBND xã, nhưng vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào từ xã nên tôi không mua nữa", bà Loan thông tin trên Trí Thức trẻ.

Trước đó, ông Anh cho biết, ông là nhà thầu chuyên thi công các công trình xây dựng tại TPHCM và các tỉnh miền Trung. Trong một lần đi qua Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, ông thấy con đường nhỏ tại đây (đường dài khoảng 100m, rộng 3m) xuống cấp, khiến việc đi lại gặp khó khăn ông quyết định làm đường giúp người dân, báo Lao động đưa tin. 

Ngày 4/5, ông Anh, bỏ tiền túi 200 triệu đồng mua vật liệu, thuê nhân công, máy móc để thực hiện làm đường. Tuy nhiên, khi công nhân đang tráng nhựa đường, một số cán bộ Công an xã Tân Thạnh Đông đi xe máy xuống, yêu cầu ngưng làm việc và tịch thu máy móc.

Sau đó, cán bộ công an khống chế, còng tay ông Anh đưa về trụ sở công an. “Tôi là dân công trình, tôi biết khi xây dựng công thì phải xin phép chính quyền. Tuy nhiên, đây là con hẻm rất nhỏ, chỉ vài hộ sinh sống và họ cũng đã xin phép chính quyền xã từ trước đó rồi", ông Anh nói thêm, đồng thời chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc, mình bị thương ở chân và tay phải đi khám, chụp X-quang...

Liên quan đến sự việc trên, ngày 3/7, ông Hoàng Anh cho biết, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông và lãnh đạo Công an xã này đã mời ông lên làm việc sau gần 2 tháng tạm giữ xe lu của ông thuê làm đường.

Ông Anh nói, tại buổi làm việc ông đã cam kết sau khi được trả phương tiện, ông sẽ phá nát con đường nhựa mà ông đã làm để trả nó về hiện trạng ban đầu là con đường đất. Tại buổi làm việc, ông Anh thừa nhận làm đường khi chưa có giấy phép, theo báo Tiền phong.


Xem thêm: Dự báo thời tiết ngày 5/7: Bắc Bộ có thể mưa dông từ chiều mai

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN