Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:38
RSS

Hải Dương: Người dân bỏ tiền làm đường, thôn lập barie thu phí

Thứ tư, 02/05/2018, 14:08 (GMT+7)

Thôn Bình Dương, xã Cổ Bì, Bình Giang (Hải Dương) lập barie để thu phí các phương tiện giao thông. Thôn nói thu là chủ trương của xã, trong khi lãnh đạo xã Cổ Bì lại phủ nhận.

Hải Dương: Kỳ lạ lập barie thu phí ở đường làngCon đường dẫn vào thôn Bình Dương. Ảnh nhân vật cung cấp

Lập barie thu phí đường làng

Ngày 2/5, phản ánh với PV Đời sống Plus, anh Phạm Văn Mười (SN 1981, trú tại xóm 5, thôn Bình Dương, xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương) cho biết anh cũng như nhiều người dân sinh sống tại địa phương rất bức xúc trước việc địa phương tự ý cho người đấu thầu rồi xây dựng barie để thu tiền những phương tiện ô tô tham gia giao thông trên đường làng.

Cụ thể, vào các năm, chính quyền thôn đều đến từng nhà vận động người dân đóng góp tiền để tu sửa đường làng ngõ xóm. Dựa vào nguồn đóng góp trên cũng như tài trợ của các đơn vị, chính quyền thôn Bình Dương và người dân đã cho xây dựng con đường bằng bê tông dẫn từ trục đường chính vào thôn Bình Dương.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, chính quyền thôn Bình Dương lại cho dựng barie chắn ở đầu tuyến đường để ngăn cản các xe quá trọng tải di chuyển vào con đường này.

Không những thế, theo anh Mười cung cấp, chính quyền thôn Bình Dương còn cho cá nhân là gia đình vợ chồng bà Nguyễn Thị Chuộng (SN 1959, người địa phương) đấu thầu để thực hiện trông coi và thu phí các xe đi vào đường.

“Với mỗi xe đi vào đường muốn được mở cửa barie, tài xế đều phải nộp cho bà Chuộng số tiền 10.000 đồng. Hơn nữa, mặc dù có nhiệm vụ trông coi barie nhưng gia đình bà Chuộng không phải lúc nào cũng có mặt dẫn đến rất nhiều bức xúc cho các xe muốn vào làng”, anh Mười chia sẻ.

Hải Dương: Kỳ lạ lập barie thu phí ở đường làng2Barie được dựng trước con đường dẫn vào thôn để ngăn cản các xe quá tải. Ảnh nhân vật cung cấp

Cũng theo thông tin anh Mười cung cấp, chính bản thân anh là "nạn nhân" của những bất cập khi barie được dựng lên. Theo đó, cách đây vài ngày, trong khi đang đi ra ngoài có việc, anh Mười nhận được điện thoại của người thân thông báo về việc con gái 5 tuổi của anh có dấu hiệu đau bụng (gia đình nghi ngờ cháu bé bị đau ruột thừa) nên đã điều khiển xe về nhà để đưa con đi cấp cứu.

“Khi đến cổng barie, tôi có bấm còi để nhờ mở cổng barie nhưng đợi 10 phút vẫn không có ai ra mở barie trong khi người thân thì luôn giục về đưa con đi viện để cấp cứu”, anh Mười trình bày.

Không đợi được, anh Mười tiến hành cắt dây để mở cổng barie cho xe di chuyển vào. Tuy nhiên, đúng lúc này, bà Chuộng đang làm việc gần đó trông thấy anh Mười cắt dây giữ barie nên đã chạy lại.

Tại đây, giữa anh Mười và bà Chuộng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sự việc không dừng ở đó khi bà Chuộng tiếp tục sang nhà anh Mười để chửi bới, xúc phạm anh và gia đình.

Trong lúc nóng giận vì bị xúc phạm, anh Mười đã có cãi lại sau đó đẩy bà Chuộng về nhà. Sau đó vài hôm, anh Mười nhận được giấy triệu tập lên Công an xã Cổ Bì để giải quyết vụ việc giữa anh và bà Chuộng trước đó.

Cũng tại đây, anh Mười bị Công an xã xử phạt hành chính số tiền 500.000 đồng về việc gây rối trật tự. “Tiền chúng tôi đóng góp để xây đường làng, ngõ xóm khang trang nhưng mỗi khi có việc đều phải nhờ vả, chờ đợi người tháo barie mới đi được nên rất mất thời gian và gây bức xúc.

Tôi chỉ có kiến nghị mong báo đài vào cuộc để chính quyền tiến hành dỡ bỏ trạm barie cho người dân đi lại được thoải mái thông thoáng, tránh gây bức xúc trong dư luận”, anh Mười thông tin.

Xã cho phép lập barie thu phí

Trao đổi với PV Đời sống Plus liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Suất, Chủ tịch UBND xã cho biết ông có nắm được thông tin về vụ việc này tuy nhiên chưa tìm hiểu kỹ mà lực lượng Công an xã Cổ Bì giải quyết.

Khi được hỏi về việc xã có cho chính quyền thôn Bình Dương dựng barie để thu phí các phương tiện qua lại hay không, ông Suất cho biết: “Bản thân tôi cũng nắm được vấn đề này.

Tuy nhiên, theo như nội dung anh trình bày thì có thể chính quyền thôn Bình Dương lập barie để thu phí với mục đích bảo vệ đường. Tôi sẽ tìm hiểu lại cụ thể vụ việc và sẽ có thông tin sau”.

Sáng ngày 2/5, trao đổi với PV, ông Nhu, Trưởng thôn Bình Dương lên tiếng xác nhận về việc thôn cho lập barie và thu phí các phương tiện quá tải di chuyển vào đường của thôn.

Hải Dương: Kỳ lạ lập barie thu phí ở đường làng3Trưởng thôn Bình Dương cho biết việc lập barie thu phí các xe quá tải vào thôn được chính quyền xã Cổ Bì phê duyệt và barie này đã tồn tại ở đây được 11 năm. Ảnh nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, ông Nhu cũng lên tiếng phủ nhận việc chỉ đạo tiến hành thu phí với tất cả các phương tiện 4 bánh muốn vào đường. “Con đường này xây dựng dựa trên nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân cũng như nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức.

Chúng tôi lập barie và cho gia đình bà Chuộng đấu thầu để tiện trong coi, quản lý các xe quá tải muốn đi vào đường của thôn. Số tiền thu được sẽ được nộp về phục vụ cho việc sửa chữa đường xá nếu có hư hỏng.

Chúng tôi hạn chế các xe từ 5 tấn trở nên không được vào đường làng, nếu muốn vào thì phải nộp phí. Đó là quy định đã được chính quyền xã Cổ Bì phê duyệt vào những năm 2007 thời đồng chí Khanh còn làm chủ tịch”, ông Nhu thông tin.

Cũng theo thông tin ông Nhu cung cấp, ngoài việc được chính quyền xã Cổ Bì phê duyệt, chính quyền cũng lấy ý kiến của các hộ dân trong thôn và đều được nhất trí với phương án đó.

Về việc xô sát giữa anh Mười và bà Chuộng, ông Nhu cũng thông tin: “Sau khi tiến hành cắt dây giữ barie để điều khiển xe vào thôn, đúng là giữa anh Mười và bà Chuộng có xảy ra cãi vã.

Lúc này, anh Mười đã đẩy bà Chuộng dẫn đến bà này bị ngã. “Bà chuộng sau đó được đưa đi điều trị khoảng 1 tuần tại viện với chi phí thuốc men là 519.000 đồng. Vụ việc sau đó được Công an xã Cổ Bì giải quyết chứ thôn cũng không có thẩm quyền”, ông Nhu cho hay.

Xem thêm:

Môn Võ Bùa quái dị chỉ đánh bằng 1 tay của người Châu Phi​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN