Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:00
RSS

Vụ người phụ nữ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo: Một cháu bé thoát nạn vì cháo đắng

Thứ năm, 03/05/2018, 21:53 (GMT+7)

Vào buổi sáng hôm xảy ra sự việc, đối tượng Móc có đi mua cháo cho anh Quyền cùng 3 cháu nhỏ ăn nhưng một cháu không ăn vì thấy cháo có vị đắng.

Vụ người phụ nữ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo: Một cháu bé thoát nạn vì cháo đắngNgôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân

Liên quan đến vụ việc đối tượng Hà Thị Móc (33 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái) bỏ thuốc chuột vào cháo để đầu độc gia đình gây xôn xao ở Bắc Giang, tối ngày 3/5, gia đình nạn nhân đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Lưu Bá Đang (58 tuổi, trú tại thôn 1, xã Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) cho biết đến thời điểm hiện tại gia đình ông vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Bản thân ông Đang cũng không ngờ người con dâu hờ lại có thể nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy với người thân của ông.

Ông Đang cho biết, anh Lưu Bá Quyền (32 tuổi, con trai ông Đang) đã từng có một đời vợ và có với nhau được 2 người con con (1 trai, 1 gái). Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không thuận hòa nên con trai ông và vợ đã ly dị được 1 thời gian.

Sau khi ly hôn vợ, anh Quyền có quen biết với Hà Thị Móc khi đối tượng này làm nhân viên tiếp thị tại một quán karaoke. Qua lại nhiều, giữa 2 người nảy sinh tình cảm và quyết định đi đến quyết định sẽ lấy nhau.

Tháng 10/2017, theo nguyện vọng của con, ông Đang có tổ chức đám cưới cho anh Quyền và Móc nhưng 2 người không đăng kí kết hôn. Tính đến thời điểm hiện tại, Móc đang mang bầu được vài tháng.

“Trước hôm xảy ra vụ việc, tôi có nghe cháu gái (con gái của anh Quyền) kể lại rằng vợ chồng nó có xảy ra xích mích liên quan đến việc con Móc mang thóc đi bán nhưng không thấy có mang tiền về.

Tưởng rằng sự việc đã thôi khi sáng hôm sau con Móc đi mua cháo về cho con và 3 đứa cháu ăn sáng. Tuy nhiên, một đứa cháu không ăn vì phát hiện có vị hơi đắng trong cháo chỉ còn lại thằng Quyền và 2 đứa cháu tôi là cháu Quang (con anh Quyền) và cháu Chuyên (cháu ông Đang) ngồi ăn”, ông Đang chia sẻ.

Theo thông tin ông Quyền cung cấp, sau đó khoảng hai tiếng, cả ba người đều có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép và được người thân đưa đi cấp cứu. Gia đình nghi có sự bất thường trong cháo chị Móc mua về nên trình báo lực lượng chức năng vào chiều 2/5.

Lý giải về nguyên nhân sự việc xảy ra vào ngày 29/4 nhưng mãi đến ngày 2/5 gia đình ông mới làm đơn trình báo, ông Đang cho biết tại thời điểm đó gia đình còn đang rối rắm về việc cấp cứu của 3 người thân đồng thời cũng không thể ngờ cô con dâu hờ lại có thể làm chuyện tày đình như thế.

“Sau khi suy nghĩ, trấn tĩnh lại, tôi mới phát hiện thấy có bất thường nên lúc đó mới làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng”, ông Đang chia sẻ.

Chia sẽ thêm về tình hình sức khỏe của 3 người thân, ông Đang cho biết sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông đã đưa con trai cùng 2 cháu nhỏ đi cấp cứu. Tuy nhiên, có diễn biến sức khỏe có dấu hiệu nặng hơn nên đã chuyển cháu Quang và cháu Chuyên lên Viện Nhi Trung ương còn anh Quyền được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

“Hiện cháu Quang đã xuất viện, cháu Chuyên đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Uơng trong khi đó anh Quyền sức khỏe đang yếu và cũng đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai”, ông Đang chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 29/4, do xảy ra mâu thuẫn với anh Quyền nên đối tượng Hà Thị Móc đã mua thuốc diệt chuột sau đó trộn vào cháo để đầu độc. Vụ việc khiến 3 người bị ngộ độc và đang được tiến hành điều trị.

Tối ngày 3/5, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ đối tượng Móc để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN