Thứ năm, 25/04/2024 | 20:53
RSS

Vũ Hà đăng ảnh giả gái điệu đà, tự nhận là Nhã Phương

Thứ sáu, 25/09/2020, 06:33 (GMT+7)

Thời gian gần đây, Vũ Hà luôn nhiệt tình giả gái trước công chúng. Điều này khiến không ít khán giả vô cùng thích thú.

Tài giả gái đẹp "thần sầu" của ca sĩ Vũ Hà không ít lần khiến công chúng phải "ngả mũ thán phục". Xuất hiện trong nhiều sự kiện, giọng ca "Búp bê chao mi ao" luôn trở thành tâm điểm chú ý khi hóa thân thành một quý bà kiêu sa với váy dạ hội lộng lẫy, thướt tha kèm mái tóc dài nổi bật.

Mới đây nhất, nam ca sĩ đã đăng tải đoạn clip anh tranh thủ bày trò trong hậu trường trước giờ ra quay hình. Theo đó, Vũ Hà xuất hiện với hình ảnh một mỹ nhân điệu đà, cùng mái tóc xù hoành tráng màu nâu, trang điểm rất kĩ lưỡng, bờ môi đỏ cong mọng quyến rũ.

Vũ Hà giả gái, tự nhận là Nhã Phương
Vũ Hà diện chiếc váy ôm cơ thể, không sợ đô con mà anh còn tự tin chọn kiểu sát nách. 

Theo đó, Vũ Hà hài hước tự nhận mình là nữ diễn viên nhã phương bà xã của trường giang Anh nói: "Nhã Phương xin gửi đến quý khán giả lời chào trân trọng nhất. Sau đây mời quý vị nghe ca khúc Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Nhật kí đi đóng phim, vai phụ nhỏ xíu".

Vũ Hà giả gái, tự nhận là Nhã Phương
Không chỉ hoá trang diện mạo mà bản thân Vũ Hà còn thể hiện cử chỉ rất điệu đà, nhẹ nhàng, dùng hoa làm phụ kiện để "diễn sâu"

Vũ Hà giả gái, tự nhận là Nhã Phương
Nhiều khán giả vừa khen, vừa trêu: Nhã Phương phiên bản lỗi, giả gái còn đẹp hơn Nhã Phươg... ​

Cách đây không lâu, khi đến sự kiện với Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà cùng các mỹ nhân khác, Vũ Hà đã chiếm trọn spotlight khi xuất hiện với diện mạo quý bà quyến rũ, cuốn hút. Dù "chân dài" đứng vây anh chẳng ít nhưng chẳng ai nổi bật được như nam ca sĩ.

Vũ Hà giả gái, tự nhận là Nhã Phương
Vũ Hà chiếm sóng, lấn át cả Hà Hồ, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến

Trước đó, Vũ Hà đã có đôi lời tâm sự về bạn đời. Anh cho biết vợ anh không hề nghi ngờ về giới tính là luôn đặt niềm tin cho nam ca sĩ: "Thậm chí, những lần tôi giả gái cũng chính vợ là người chuẩn bị váy áo, phụ kiện cho tôi. Cô ấy hướng dẫn tôi từng cách đi đứng, nói chuyện ra sao cho giống phụ nữ nhất. Điều quan trọng trong một gia đình là tôi phải biết rõ vai trò của mình và đương nhiên tôi đã làm được gì thì người phụ nữ mới chấp nhận ở với mình chứ".

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN