Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:40
RSS

Vụ dỗ con không nín bị chồng tẩm xăng thiêu sống: Hai mẹ con quằn quại trong viện

Thứ năm, 15/08/2019, 14:15 (GMT+7)

Đã 6 ngày trôi qua kể từ ngày bị người chồng tẩm xăng thiêu sống vì dỗ con không nín, mẹ con nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng nặng.

Theo Helino, mẹ con nạn nhân vụ chồng tẩm xăng thiêu sống là chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi, ngụ xóm Nam Thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng nặng.

Chị Hiền nằm sấp trên giường, cơ thể phủ kín lớp băng trắng xóa, để lộ khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt ngấn lệ vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Dù đau đớn nhưng người mẹ vẫn luôn miệng hỏi người thân về tình hình sức khỏe của con trai mình cũng đang bị bỏng nặng, được điều trị ở phòng bên cạnh.

Ngồi bên cạnh túc trực con gái nhưng thỉnh thoảng bà Trương Thị Chương (60 tuổi, mẹ ruột chị Hiền) lại qua phòng cháu ngoại để ngóng trông tình hình sức khỏe của cháu. Dù bị bỏng nhẹ hơn mẹ nhưng vì không được cứu chữa kịp thời, vết thương của bé Nguyễn Văn Hiểu (2 tuổi, con trai chị Hiền) bị nhiễm trùng nặng.

Chị Hiền được xác định bị bỏng diện rộng, nặng nhất phần cổ, ngực, bụng và toàn lưng. Bé Hiểu bị bỏng ở phần cổ và ngực. Vì không được điều trị kịp thời, vết bỏng lại được đắp bằng lá dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Dù được bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng sức khỏe hai mẹ con chị Hiền vẫn còn rất yếu, tâm lí chưa ổn định.

Vụ dỗ con không nín bị chồng tẩm xăng thiêu sống: Hai mẹ con đau đớn trong viện

Vụ dỗ con không nín bị chồng tẩm xăng thiêu sống: Hai mẹ con đau đớn trong viện
2 mẹ con chị Hiền tại bệnh viện. Ảnh: Helino

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 9/8, 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Thảo và chị Hiền đang ngủ thì dậy cãi nhau vì nguyên nhân đứa con 2 tuổi quấy khóc, dỗ không được. Trong lúc cãi vã, anh Thảo bất ngờ lấy can xăng hất lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Thời điểm bị tưới xăng, chị Hiền tay vẫn đang bế con nhỏ, thấy lửa bùng lên vội thả con xuống nền nhà rồi bỏ chạy ra giếng, múc nước dội lên người dập lửa, tuy nhiên vẫn bị thương. 

Phát hiện sự việc, hàng xóm xung quanh đã đến đưa chị Hiền đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (đóng tại thị xã Thái Hòa) để cấp cứu. Còn anh Thảo sau đó lấy xe máy, bế con nhỏ 2 tuổi chạy đi khỏi nhà.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Nghĩa Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo sự việc lên cấp trên.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sự việc là vào nửa đêm nên tất cả mọi người đều đang ngủ say. Chỉ đến khi chị Hiền kêu la thất thanh tất cả mới choàng tỉnh dậy.

“Tôi cũng không rõ thời điểm đó chính xác mấy giờ nữa, chắc vào tầm 2 – 3 giờ sáng. Cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng hét của chị Hiền nên vợ chồng chúng tôi mới thức dậy, bật đèn, rồi chạy sang xem. Thời điểm này, chị Hiền đang nằm quằn quại ở ngoài giếng, trên người có nhiều vết cháy xém, xung quanh là nước lạnh có thoang thoảng mùi xăng”, một người dân địa phương kể.

Ông Trương Văn Tám, Trưởng công an xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn cho hay ở địa phương Thảo làm nghề xây dựng, còn chị Hiền làm trong một công ty đá trên địa bàn. Hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2009 và đã có với nhau 3 người con. Cháu bé 2 tuổi mà anh Thảo bế đi biệt tích là con út.

“Anh Thảo chưa có tiền án tiền sự, là người chăm chỉ làm ăn, ít khi va chạm với hàng xóm láng giềng. Vì vậy, khi xảy ra sự việc ai cũng thấy bất ngờ. Đến bây giờ có một số người suy đoán chắc do tối hôm đó anh Thảo có uống vài chén rượu, đến tối con khóc không ngủ được nên mới cãi nhau với vợ”, ông Tám nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN