Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:48
RSS

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm từng phải đi tù vì tội khủng bố

Thứ năm, 07/09/2017, 08:54 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT xác định, nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai cùng với anh trai từng có tiền án về tội danh khủng bố.

Sự kiện:

cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Chân dung nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sau nhiều ngày điều tra, sàng lọc đối tượng, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nghi can cướp ngân hàng chi nhánh HDBank Gia Ray (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Nghi can này là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), đang bỏ trốn.

Cơ này cũng đã tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi, là anh trai của Hùng trú tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm trong vụ án cướp ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Ray.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lâm mượn xe máy của một người bạn, sau đó giao cho Hùng đi lại. Ngày 1/9, Hùng lái xe này đến chi nhánh ngân hàng HDBank Gia Ray (đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để thực hiện vụ cướp.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng chạy xe vào giấu trong khu rừng thuộc phân trường Gia Phu (Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc), giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, cách hiện trường khoảng 40 km.

Tổ chức khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát thu giữ nhiều trái mìn tự tạo, giống với trái mìn giả mà nghi can để lại tại quầy giao dịch trong ngân hàng.

Cơ quan chức năng còn xác định, Hùng và Lâm từng đặt mìn và gây ra vụ nổ tại nhà ông Đỗ Văn C. - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương vào tháng 4/2010. Sau đó, Hùng lĩnh 6 năm tù; Lâm nhận 7 năm 6 tháng tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Cướp ngân hàng HDBank

Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng HDBank và anh trai từng có tiền án về tội khủng bố. Ảnh Vnexpress

Trước đó, vào 10h40 ngày 1/9, một thanh niên bịt kín mặt cầm mã tấu, vật giống súng bọc trong vải trắng và quả mìn giả xông vào ngân hàng HDBank Gia Ray cướp tiền. Tại đây, anh ta dọa giết nhân viên và buộc họ bỏ số tiền hơn 200 triệu đồng vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn.

Khi chạy ra ngoài, nghi can bị bảo vệ và người dân ném ghế vào người nên té ngã, làm rớt 90 triệu đồng. Khi chạy thêm 1 km, xe của nghi can va chạm với nữ sinh nên anh ta ngã xuống đường, đánh rơi tiếp hàng chục triệu đồng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN