Thứ tư, 24/04/2024 | 13:28
RSS

Vụ chồng sát hại vợ, chôn xác phi tang: Lời kể đẫm nước mắt của mẹ nạn nhân

Thứ năm, 07/04/2022, 15:18 (GMT+7)

Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở TP.HCM. Gia đình nghi ngờ và có đi tìm khu vực chị T. sống nhưng không có thông tin gì.

Sự kiện:
Lâm Đồng

Lời kể của người nhà cô gái bị chồng sát hại rồi chôn xác phi tang

Bà Trần Thị Kim Phượng - mẹ của nạn nhân Trần Thị Kim T. Ảnh: Dân Việt

Ngày 7/4, liên quan đến vụ án chồng sát hại vợ rồi chôn xác phi tang xảy ra thôn Trường Xuân 2 (xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), bà Trần Thị Kim Phượng (mẹ của chị Trần Thị Kim T. – nạn nhân trong vụ án mạng) đã có những chia sẻ ban đầu về vụ việc.

Theo bà Phượng, lần cuối cùng tôi gặp con gái là vào ngày 9/12/2021 khi hai mẹ con về Xuân Trường hái cà phê. Sau đó bà đều đặn nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái, cho biết đang ở TP.HCM bán cà phê, nên không thể về thăm nhà được.

Bà Phượng cho hay, dịp Tết và ngày giỗ gần đây (ngày 7/2/2022 Âm lịch) Trí vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại 9 ở thôn Xuân Thành, P.11, TP.Đà Lạt) chơi và nói vợ đi làm ăn xa.

"Đến sáng hôm nay tôi vẫn đi làm, không biết con gái gặp chuyện. Tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở TP.HCM chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Trí giết.", bà Phượng nghẹn ngào nói.

Trong khi đó, chia sẻ với PV Dân Việt, ông Tán Minh Hoàng Thân (dượng của nạn nhân) cũng cho biết, trước đó Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở TP.HCM. Người nhà đã nhiều lần nhắn tin và gặp mặt hỏi nhưng đối tượng Trí vẫn nói vậy. Gia đình nghi ngờ và có đi tìm khu vực chị T. sống nhưng không có thông tin gì.

Lời kể của người nhà cô gái bị chồng sát hại rồi chôn xác phi tang

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ án mạng. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như báo Người lao động đã đưa tin, chiều tối ngày 6/4, người dân tại xóm Trại Thiếc (thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt) phát hiện một thi thể nữ đã phân hủy nặng, bị chôn giấu gần một am thờ, xung quanh là vườn hồng và gốc cà phê đã bị cắt ngang mặt đất (vị trí này cách căn nhà gần nhất khoảng 70 m) nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP.Đà Lạt vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là là chị Trần Thị Kim T. (25 tuổi) đã tử vong và bị chôn giấu xác cách đây khoảng 3 tháng. Những cơn mưa lớn gần đây khiến lớp đất bề mặt vị trí chôn giấu nạn nhân bị xói mòn, làm lộ lên thi thể.

Tối 6/4, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng có liên quan tới vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên là Trí (SN 1992, chồng của nạn nhân). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng cuối tháng 12/2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật và qua mặt cơ quan chức năng, Trí đã ra vườn đào hố, chôn giấu xác vợ mình trong vườn cà phê và hồng.

Người dân cho biết, vợ chồng Trí có 2 người con, hiện đang sống cùng bà nội. Nạn nhân và Trí thường xuyên cãi nhau, có mâu thuẫn tình cảm. Khoảng tháng 10/2021, T. vẫn cùng mẹ ruột đến khu vực thôn Trường Xuân 2 hái cà phê. Tuy nhiên, sau đó không thấy về nhà chồng nên người dân cũng không thắc mắc về sự vắng mặt của cô gái này.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại