Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:56
RSS

Vụ bé trai hơn 1 tuổi bị bạo hành: Bà ngoại cháu bé nói gì?

Chủ nhật, 06/08/2017, 20:14 (GMT+7)

Trưa nay (6/8), tình trạng của bé trai bị bạo hành chuyển biến xấu đi do chấn thương sọ não. Hiện tại, bé đã được chuyển sang khoa hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi Trung ương để sẵn sàng cho việc phẫu thuật.

Người bạo hành cháu bé là ai?

Bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu bé) như "ngồi trên đống lửa" khi túc trực ngoài phòng bệnh. Bà cho biết, tối ngày (5/8) bà mới biết sự việc bởi có một cảnh sát nhận ra bệnh nhân nhí bị bạo hành giống với con trai của Đinh Lan Hương - con gí bà, cũng là người phụ nữ vừa bị bắt vì liên quan tới ma túy.

“Trước lúc bị bạo hành, cháu bụ bẫm lắm, ai nhìn cũng phải yêu. Không biết kẻ gây ra việc này là ai mà sao họ độc ác thế?” - bà ngoại cháu bé đau lòng nói.

Cháu bé bị bạo hành

Hiện tai, cháu bé bị bạo hành sức khỏe đang không ổn định vì bị chấn thương sọ não. Ảnh: Zing News

Cũng theo lời bà Nga thì cả gia đình bà không hề hay biết tới sự hiện diện của đứa cháu nhỏ. Phải tới khi Hương bị công an bắt hồi tháng 7 gia đình mới biết cô con gái 34 tuổi đã sinh một bé trai bụ bẫm. Trước đó, người phụ nữ là mẹ của 5 đứa trẻ sống lang thang với đám bạn, không liên lạc với gia đình.

3 đứa con đầu của Hương được gia đình bà Nga đón về nuôi, tuy nhiên, Hương không hề thăm nom hay gửi tiền mua quà bánh cho cả ba đứa. Sau khi chồng bị bắt thì Hương cũng rơi vào vòng lao lý vì liên quan tới ma túy. Tuy nhiên, Hương được tạm hoãn thi hành án vì nuôi bé gai là con chung của Hương với người tình. Sau đó, bé gái này được bên nội nhận về nuôi. Suốt hơn 2 năm, Hương cũng không qua lại chăm bẵm.

Người thân cho rằng bé trai bị bạo hành được Hương sinh ra nhằm để tiếp tục “nợ” án phạt. Hôm bị Công an Hai Bà Trưng bắt quả tang, người phụ nữ này giấu nhiều ma túy trong áo ngực. Sau đó, cháu bé được bạn bè của Hương chăm sóc.

“Công an giữ nhóm đưa cháu tôi vào viện thì sẽ sớm tìm ra kẻ gây ra chuyện này. Thằng bé tội tình gì mà nỡ đánh nó đến chấn thương sọ não”, bà Nga khóc và cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với cháu ngoại.

Đã xác định được thân nhân cháu bé bị bạo hành. Nguồn: VTV24

Không tìm thấy dấu hiệu bất thường 

Cũng tại bệnh viện, người chăm sóc con gái thứ 4 của Hương là bà Nguyễn Kim Anh cho biết, mới 10 ngày trước bà đi tìm bé trai nhưng không hề có kết quả. “Hương khai với công an rằng cháu bé là máu mủ của con trai tôi. Nó có bầu chỉ một tuần trước khi con tôi bị cảnh sát bắt. Giá như gia đình tìm được thằng bé thì việc này đã không xảy ra”, người phụ nữ này đau xót chia sẻ.

Theo người phụ nữ này thì chính bởi không có nhiều thông tin về Hương khiến cả nhà chỉ biết ra đường tìm bé trai trong vô vọng. “Có lần tôi lang thang mấy ngày ở khu Yên Phụ, nhưng chẳng thể nào tìm ra người đang nuôi nấng cháu”, bà Kim Anh kể.

bệnh viện Nhi Trung ương

Hiện, cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Zing News

Theo tìm hiểu của PV, sau khi Hương bị bắt bé trai được một người tên Chi (Ba Đình) chăm sóc. Sau đó, Chi giao cháu bé cho Nguyễn Thanh Hằng (ở phố Yên Phụ, Ba Đình) nuôi nấng. Người phụ nữ có ngoại hình giống đàn ông này là người đã đưa cháu bé vào viện, sau đó bị cảnh sát đưa về trụ sở khi quay lại tìm bệnh nhi.

Còn anh Trần Văn Thắng (em họ ở gần nhà Hằng) cho biết khoảng 10 ngày trước, Hằng nhận một bé trai bị xước xát ở trán về nuôi. Người phụ nữ sống một mình trong căn phòng rộng chưa đến 10 m2 nói nuôi giúp con một người quen bị ngã

“Cả ngày bé trai ở trong phòng cùng chị Hằng. Tôi ở ngay dưới, chỉ thỉnh thoảng thấy cháu khóc nhỏ chứ không phát hiện điều gì bất thường”, anh Thắng kể.

Vẫn theo người đàn ông này, thời điểm chị Hằng còn ở nhà, có một nam thanh niên tên Biển thỉnh thoảng tiếp tế đồ ăn và quần áo cho cháu bé. Sau đó, anh Thắng biết việc bé trai bị bạo hành khi xem tin tức trên mạng.

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN