Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:09
RSS

Vụ bé 7 tuổi hôn mê khi mổ lấy đinh nẹp xương ở tay: Nạn nhân đã tử vong

Thứ bảy, 18/07/2020, 07:12 (GMT+7)

Sau khi phẫu thuật mổ lấy đinh nẹp xương ở tay, cháu Công rơi vào tình trạng hôn mê sâu, bị ngừng tim. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu được chẩn đoán đang trong tình trạng nguy kịch, bị chết não.

Bé trai 7 tuổi  tử vong sau khi mổ lấy đinh nẹp xương ở tay

Sau khi mổ lấy đinh nẹp xương tay, bé trai 7 tuổi hôn mê sâu, ngừng tim, chết não

Chiều 17/7, theo nguồn tin trên báo Nhân dân, cháu Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi, ở xã Thiên Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) đã tử vong sau khi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước phẫu thuật lấy đinh nẹp xương gãy tay trái do cháu ngã trước đó. Hiện, công an đang thực hiện khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Công.

Trước đó, ngày 15/7, như báo Dân trí đã đưa tin, ông Lữ Đoàn Thủy (ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc con trai mình là Lữ Đoàn Phi Công bị hôn mê sau phẫu thuật lấy đinh nẹp xương tay trái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo anh Thủy, ngày 3/4 khi đang chơi với nhóm trẻ hàng xóm, bé Công trèo lên cây điều trong vườn nhà thì bị té từ độ cao khoảng 2m xuống đất. Thấy con ôm cánh tay chạy vào kêu đau, gia đình vội đưa đến cơ sở y tế gần nhà kiểm tra. Sau khi chụp phim bác sĩ cho biết xương cánh tay của bé bị gãy phức tạp nên cho chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Ngày 4/4, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cho cháu Công và hẹn tái khám vào ngày 13/7.

Đến hẹn, gia đình đưa bé đến thăm khám, các bác sĩ cho nhập viện ngày 13/7 và chỉ định phẫu thuật vào sáng 14/7 để lấy dụng cụ (đinh) đã sử dụng để kết hợp xương ở lần phẫu thuật trước. 

Khoảng 8h sáng, ngày 14/7, cháu Công được bà nội đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để tiến hành mổ lấy đinh nẹp ở tay do anh Thủy và vợ đều bận. Tuy nhiên, khoảng 17h chiều cùng ngày, anh Thủy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà nội của cháu bé cho biết cháu Công mổ từ sáng nhưng vẫn chưa thấy ra, xin bác sĩ cho vào thăm thì họ ngăn cản, những bệnh nhân khác vào cùng lúc đều đã được xuất viện. Linh cảm có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh Thủy vội đến bệnh viện.

Anh Thủy cho biết thêm, khi vợ chồng anh tới viện thì thấy cháu Công nằm bất động, phải thở máy, bên cạnh là rất nhiều máy móc y tế. Hỏi thì các bác sĩ nói cháu Công do quá sợ cuộc tiểu phẫu nên bị nhồi máu cơ tim, bé đã bị ngừng tim, hôn mê. Đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình yêu cầu bệnh viện chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM để điều trị. Trong giấy chuyển viện có ghi: “Chẩn đoán hôn mê, ngưng tim sau phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái”.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu được chẩn đoán đang trong tình trạng nguy kịch, bị chết não. Cháu được hồi sức tích cực, cho thở máy, chống co giật, chống phù não, điều trị kháng sinh phổ rộng. Nhưng do tình trạng quá nặng, đến trưa ngày 17/7, cháu Công đã tử vong. 

Trao đổi với PV Dân trí, BS Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, phía bệnh viện đang kiểm tra, rà soát tất cả quá trình điều trị cho bệnh nhi. Bệnh viện sẽ có thông tin cụ thể về trường hợp này trong thời gian sớm nhất.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN