Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:06
RSS

Vụ 2 mẹ con bị đất đá vùi lấp ở Hà Giang: Đang lấy đồ để sơ tán thì gặp nạn

Thứ ba, 21/07/2020, 15:00 (GMT+7)

Hà Giang mưa lớn, chồng từ lán trông gia súc về nhà gọi vợ và con dậy đi sơ tán. Trong lúc vợ đang thu dọn quần áo thì đất đá từ trên đồi phía sau nhà sạt xuống, vùi lấp ngôi nhà cùng hai mẹ con.

Sự kiện:
Hà Giang

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online sáng 21/7, ông Nguyễn Quang Vinh, chủ tịch UBND xã Bản Nhùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), cho biết ở xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai mẹ con tử vong.

Theo lời kể của anh Lý Xuân Vinh (41 tuổi, ở thôn Cóc Nắm), tối 20/7 anh Vinh ngủ ở ngoài lán gần nhà để trông coi gia súc, còn chị Vàng Thị T. (vợ anh Vinh, 44 tuổi) và cháu O. (12 tuổi) ngủ tại nhà.

Đến khoảng 5h sáng, thấy trời mưa lớn và lo nhà có nguy cơ bị sạt lở đất, anh Vinh vội vàng dậy, chạy về nhà gọi vợ và con dậy đi sơ tán. Mẹ con chị T. dậy và đã đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó chị T. lại quay vào nhà để thu dọn quần áo mang đi, còn cháu O. lên giường ngủ tiếp.

Chồng về nhà gọi vợ con đi sơ tán nhưng ‘chết đứng’ nhìn vợ con bị đất đá vùi lấp. ảnh 1
Người dân và lực lượng chức năng xã Bản Nhùng tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lúc này anh Vinh đang đứng ở bếp gần nhà thì thấy đất đá ở phía sau ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản và hai mẹ con chị T. Anh Vinh gọi người thân, báo cáo chính quyền xã huy động lực lượng tìm kiếm vợ con. Đến khoảng 8h, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai mẹ con chị T., đều đã tử vong.

“Vụ sạt lở khiến anh Vinh mất vợ, mất con, mất toàn bộ nhà và tài sản. Trước mắt anh tổ chức đám tang cho vợ con ở nhà anh trai ở gần đó. Xã sẽ tìm kiếm địa điểm và hỗ trợ xây lại nhà mới cho anh Vinh” - Chủ tịch UBND xã Bản Nhùng thông tin thêm

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư huyện ủy Hoàng Su Phì Vũ Mạnh Hà đã vào hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi gia đình nạn nhân. Bước đầu, các cơ quan chức năng của huyện Hoàng Su Phì và xã Bản Nhùng hỗ trợ khẩn cấp cho anh Vinh 40 triệu đồng để ổn định cuộc sống.

Chồng về nhà gọi vợ con đi sơ tán nhưng ‘chết đứng’ nhìn vợ con bị đất đá vùi lấp
Có những điểm bị ngập sâu từ nửa mét đến một mét . Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, vào đêm 20 rạng sáng ngày 21/7 trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa, mưa to đến rất to (lượng mưa tính đến 9h ngày 21-7), tại Thuận Hòa, Vị Xuyên 202mm; TP Hà Giang 322mm; Thượng Sơn, Vị Xuyên 266mm; Cao Bồ Vị Xuyên 349mm, Tân Tiến, Hoàng Su Phì 96mm, Mèo Vạc 88mm; các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm). Ngoài hai mẹ con chị T. tử vong do sạt lở đất đá thì có 1 người bị thương do lũ cuốn trôi.

Tại phường Quang Trung (TP Hà Giang), lũ ống làm sập nhà một số nhà dân. Hiện khu vực trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2 m chiều dài khoảng 100m. Tại phường Ngọc Hà ngập khu vực tổ 2, 3 tổ 7; tại phường Trần Phú ngập khu vực tổ 2,3,4,12,13,14,15,16, mực nước ngập 1,2 m… Hiện nay, vẫn còn 120 hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Giang bị nước bao vây khiến việc đi lại, dịch chuyển tài sản gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình mưa lớn ở Hà Giang, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Giang tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì đã cử lực lượng đến địa bàn xã Bản Nhùng thăm hỏi động viên và chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Sở Công thương tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên Sông Miện, Sông Lô. Hiện nay, Nhà máy thủy điện Sông Lô 2, Sông Lô 4 đã mở toàn bộ các cửa xả.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN