Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:18
RSS

"Vòi" tiền thất bại, người mẫu dìm xe hơi tiền tỉ của bạn trai xuống hồ bơi

Thứ hai, 23/10/2017, 06:34 (GMT+7)

Đề nghị bạn trai chu cấp một khoản tiền lớn nhưng bị từ chối, cô người mẫu trả thù bằng cách lao chiếc xe hơi đắt tiền xuống hồ bơi.

Người mẫu bị đá dìm xe hơi tiền tỉ của bạn trai xuống hồ bơi1
Kristina Kuchma và Guy Gentil ngày còn mặn nồng

Nữ người mẫu Nga Kristina Kuchma (24 tuổi) hẹn hò với doanh nhân Guy Gentile (41 tuổi) hơn 1 năm nay và họ đã tính đến chuyện về chung một nhà.

Gentile là Giám đốc điều hành công ty đầu tư chứng khoán Swiss Americas Securities nổi tiếng trên phố Wall, Mỹ Anh từng hứa giúp đỡ bạn gái kinh doanh nên Kuchma luôn nuôi hy vọng sẽ nhận được một khoản tiền từ người yêu.

Người mẫu bị đá dìm xe hơi tiền tỉ của bạn trai xuống hồ bơi2
Chiếc xe hơi của Gentile bị cô bạn gái dìm xuống hồ bơi

Giữa tháng 10/2017, hai người hẹn hò tại một nhà hàng. Trong khi đang dùng bữa, Kristina nói với bạn trai rằng cô đã có thai. Gentile đồng ý sẽ chu cấp tiền nuôi đứa bé, tuy nhiên sau đó, Kristina lại nói rằng có thai chỉ là chuyện đùa. Thực chất cô muốn bạn trai chu cấp khoản tiền 50.000 đô la Mỹ (tương đương 1,1 tỷ đồng) để làm vốn kinh doanh.

Thế nhưng, Gentile lại cho rằng chỉ có một người đàn ông tồi mới đưa tiền cho người khác chẳng vì lý do gì, vì thế anh đã đưa ra lời đề nghị chia tay.

Người mẫu bị đá dìm xe hơi tiền tỉ của bạn trai xuống hồ bơi3
Gentile bên chiếc xe đang được lấy lên từ hồ bơi

Ngày sau đó, Kuchma hất thẳng một tách trà nóng vào mặt Gentile và lấy chìa khóa ôtô của anh. “Bị đá” bất ngờ, cô người mẫu đã nghĩ ra cách trả thù bằng việc lao chiếc xe trị giá khoảng 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng) mà bạn trai cực kì yêu thích dưới bể bơi.

Để trục vớt chiếc xe lên bờ, đội cứu hộ đã mất hơn 4 giờ đồng hồ. Gentile cho biết, anh không nghĩ rằng Gentile lại có thể hành động như thế sau thời gian họ hẹn hò. Trước đó, trong dịp sinh nhật, Gentile cũng từng tặng bạn gái túi xách Gucci, điện thoại iPhone, tai nghe Beats.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN