Thứ ba, 23/04/2024 | 18:36
RSS

Cô gái trong clip nữ sinh tỏ tình dịp 20/10 bị từ chối phũ phàng lên tiếng

Chủ nhật, 22/10/2017, 20:13 (GMT+7)

Cô gái cầm chùm bóng bay đi tỏ tình dịp 20/10 và nhận được cái kết không thể "phũ" hơn. Mới đây cô gái "tội nghiệp" đã chính thức lên tiếng.

Sự thật về clip nữ sinh tỏ tình dịp 20/10 và bị từ chối phũ phàng1
Sự thật về clip nữ sinh tỏ tình dịp 20/10 và bị từ chối. Ảnh cắt từ clip

Những ngày vừa qua, clip ghi lại màn tỏ tình có 1-0-2 của một cô gái tại sân trường đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng trước ngày 20/10.

Sự việc xảy ra tại sân trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Trong clip là một cô gái có phong cách ăn mặc khá cá tính, trên tay cầm chùm bóng bay ra giữa sân để tỏ tình với chàng trai.

Thế nhưng, chàng trai lạnh lùng nói điều gì đó với cô gái rồi bước đi. Sau đó, được bạn bè “động viên” chàng trai quay lại và “tạt một gáo nước lạnh” vào mặt cô gái bằng cách giật và ném chùm bóng bay xuống đất. Hành động của chàng trai khiến cô gái ôm mặt khóc và nhiều người ngỡ ngàng xen chút phẫn nộ.

Sự thật về clip nữ sinh tỏ tình dịp 20/10 và bị từ chối phũ phàng2
Nhân vật trong clip lên tiếng xin lỗi mọi người. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng, với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Thế nhưng, mới đây nhất, tại fanpage của Đại học Công nghiệp Hà Nội, hai nhân vật trong đoạn video chính thức lên tiếng. Thực chất đây chỉ là một phần trong dự án cho ngày 20/10, đồng thời gửi lời xin lỗi mọi người vì đã gây ra hiểu lầm. Nghĩa là 2 nhân vật trong clip chỉ "đóng kịch".

Nữ chính của "màn tỏ tình ảo" là Nguyễn Thị Nguyệt đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mang vì đã gây nên sự hiểu lầm đáng tiếc. Nguyệt cho biết, nhóm sinh viên muốn gửi đến thông điệp: "Mỗi cô gái luôn cần được yêu thương, dù trong tình yêu hay tình bạn".

Tuy nhiên, vì thiếu tính chuyên nghiệp nên clip đã không thể mang được thông điệp đến với mọi người như các bạn sinh viên mong muốn. Ngược lại, nhiều người còn hiểu lầm.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN