Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:46
RSS

Vợ tài xế container: 'Tôi sẽ lên Thái Nguyên báo tin cho chồng'

Thứ sáu, 30/11/2018, 17:59 (GMT+7)

"Sáng thứ 2 tôi sẽ xin nghỉ làm lên thăm anh, báo tin này cho anh được biết. Chắc anh ấy sẽ vui lắm đây, lần thăm trước tôi thấy tinh thần anh phấn chấn hẳn”, vợ tài xế container cho biết.

Xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Vợ tài xế xe container có mặt tại TAND cấp cao suốt buổi sáng để chờ kết quả

Sáng 30/11, dù biết không được tham dự phiên giám đốc thẩm vụ container tông Innova lùi trên cao tốc, nhưng chị Vũ Thị Thúy (trú huyện Đông Hưng, Thái Bình) - vợ tài xế container Lê Ngọc Hoàng vẫn túc trực ở cổng TAND cấp cao suốt buổi sáng để chờ kết quả.

"Hồi hộp, lo lắng quá tôi xin nghỉ làm ở công ty, gửi con cho ông bà nội ngoại, ra bắt xe khách lên Hà Nội Dù luật sư bảo không phải lên cũng không được vào, nhưng sốt ruột nên tôi vẫn lên”, chị Thúy nói.

Sau đó, khi có mặt tại cổng TAND cấp cao, đến khoảng hơn 11h trưa, nhận tin phiên giám đốc thẩm vụ container đâm Innova lùi trên cao tốc sáng nay đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm mà toà Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã tuyên để điều tra lại, chị Thúy không giấu nổi niềm vui mừng, hạnh phúc.

Chị bảo: "Vậy là lại có chút hy vọng nữa rồi. Sáng thứ 2 tôi sẽ xin nghỉ làm lên thăm anh, báo tin này cho anh được biết. Chắc anh ấy sẽ vui lắm đây, lần thăm trước tôi thấy tinh thần anh phấn chấn hẳn”, chị Thúy nghẹn ngào nói.

Nói xong chị Thúy nghĩ lại hành trình đi kêu oan cho chồng rồi tự mình đặt câu hỏi bâng qươ 'sợ nhỉ'? Bởi theo chị nếu không đi kêu oan cứ để mức án 8 năm thì mãi chồng chị vẫn ngồi tù và gia đình chị  có thể tan nát.

"Khi tòa sơ thẩm kết án 8 năm, nhìn anh ấy suy sụp quá. Về đến nhà tôi xem lại clip anh ấy đứng kêu oan mà rớt nước mắt. Nghĩ mãi, sau đó tôi mới đăng lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ, đi gặp luật sư và được đông đảo mọi người ủng hộ mới có được động lực kêu oan cho anh và đạt kết quả ngày hôm nay", chị Thúy xúc động nói.

Sau khi nhận thông tin hủy 2 bản án chị Thúy báo tin về cho gia đình và cảm ơn mọi người
Sau khi nhận thông tin hủy 2 bản án chị Thúy báo tin về cho gia đình và cảm ơn mọi người

Trước đó, vào sáng 19/11/2016, Ngô  Văn Sơn (ở Yên Phong, Bắc Ninh) điều khiển chiếc xe Toyota Innova mang BKS 99A - 142.53 chở theo 10 khách đi từ Bắc Ninh lên TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) để ăn cưới. Do đi quá nút rẽ, Sơn lùi xe trên cao tốc theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để đi ra nút giao Yên Định thì bị chiếc xe đầu kéo mang BKS 89C -079.17 kéo theo rơmoóc mang BKS 89R - 004.65 do Lê Ngọc Hoàng (ở Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển tông trúng. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 6 người khác bị thương.

2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã được hủy
2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã được hủy

Tại phiên sơ thẩm, TAND TX. Phổ Yên tuyên phạt Ngô Văn Sơn 10 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù. Ngày 2/11, tại phiên phúc thẩm, TAND giảm án cho bị cáo Ngô Văn Sơn xuống còn 9 năm tù; bị cáo Lê Ngọc Hoàng còn 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Suốt hai năm qua, từ khi chồng bị bắt tạm giam, chị  Thúy đã gõ cửa khắp các cơ quan chức năng, làm biết bao đơn kêu cứu cho chồng. Cùng với sự đồng lòng lên tiếng của cộng đồng mạng, các anh em lái xe trên cả nước, ngày 30/11, Uỷ ban thẩm phán của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã họp và thống nhất chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên huỷ 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của 2 cấp toà Thái Nguyên đã tuyên để trả hồ sơ, điều tra lại vụ TNGT nghiêm trọng này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN