Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:26
RSS

Vì sao tài khoản Instagram của Jonghuyn, Sulli, Hara và Minwo chuyển sang chế độ 'tưởng nhớ'?

Chủ nhật, 03/05/2020, 09:40 (GMT+7)

Cập nhật cuối cùng của mạng xã hội Instagram dành cho những ngôi sao Kbiz đã mất khiến nhiều người hâm mộ nghẹn ngào, xúc động.

Mới đây, một số fan đã vô tình phát hiện rằng tài khoản Instagram của Jonghuyn, Sulli, Hara và Minwo đã chuyển sang chế độ hiển thị dòng chữ màu xám Remembering ở ngay chân ảnh đại diện, mang tính chất tưởng niệm.

Ngay khi lick chuột ấn vào dòng chữ này, Instagram sẽ tự động cho ra một dòng thông báo bằng tiếng anh: ‘This account has been memorialized. Memorialized account are a place to remember and celebrate someone's life after they've pass away'. Tạm dịch: ‘Tài khoản được tưởng nhớ là nơi để nhớ về cuộc đời của ai đó sau khi họ qua đời'. Cộng đồng mạng không tránh khỏi sự bùi ngùi, xúc động khi tài khoản Instagram của thần tượng được tưởng nhớ như vậy.

Nghẹn ngào khi tài khoản Instagram của Jonghuyn, Sulli, Hara và Minwo chuyển sang chế độ 'tưởng nhớ'

Nghẹn ngào khi tài khoản Instagram của Jonghuyn, Sulli, Hara và Minwo chuyển sang chế độ 'tưởng nhớ'

Nghẹn ngào khi tài khoản Instagram của Jonghuyn, Sulli, Hara và Minwo chuyển sang chế độ 'tưởng nhớ'

Nghẹn ngào khi tài khoản Instagram của Jonghuyn, Sulli, Hara và Minwo chuyển sang chế độ 'tưởng nhớ'
Loạt tài khoản của Sulli, Minwo, Hara, và Jonghuyn đều được Instagram chuyển sang chế độ 'tưởng nhớ'.

Được biết, tài khoản của người đã khuất sẽ bị khóa mọi tính năng cài đặt vốn có từ đăng nhập, đến hoạt động tương tác,... Tuy nhiên những nội dung gồm hình ảnh, trạng thái được đăng lúc sinh thời đều sẽ được duy trì, và hiển thị đối với những người đã ấn nút follow tài khoản đó.

Đây được cho hành động cực kì nhân vân và đẹp đẽ của Instagram đối với những người đã mất, vừa mang ý nghĩa tưởng nhớ vừa hàm ý tri ân sâu sắc. Với mong muốn người còn sống sẽ nhớ về người đã khuất ở những thời khắc tuyệt vời nhất lúc họ còn tại thế, nhớ để bớt đau lòng, nhớ để mãi mãi khắc ghi.

Bởi lẽ, một tài khoản xã hội là nơi lưu giữa rất nhiều kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Được biết, những tài khoản của người đã mất này sẽ vĩnh viễn tồn tại với thời gian, không bao giờ mất đi.

Trước Instagram, Facebook là mạng xã hội lớn phủ sóng toàn cầu đầu tiên áp dụng phương thức này để tưởng nhớ những người đã khuất. Đối với nhiều người mà nói, thì mạng xã hội không chỉ là một ứng dụng thông tin hiện đại, mà còn là một mái nhà, là nơi họ sống thật với những cảm xúc của mình. Tuy thân xác mất đi nhưng mái nhà một thời họ từng vun vén xây dựng, dày công phát triển xứng đáng được mọi người nhớ về ở những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

NA
Theo Đời sống Plus/GĐVN