Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:42
RSS

Vì sao HLV Solskjaer mặc áo bib khi chỉ đạo MU đấu với PSG?

Thứ năm, 07/03/2019, 22:09 (GMT+7)

Hôm nay, các fan MU trên toàn thế giới hẳn sẽ có một ngày hân hoan trong men say chiến thắng. Báo chí thế giới cũng dành hết những mỹ từ đẹp nhất để ca tụng chiến thắng của Quỷ đỏ với cú đúp của Lukaku. Nhưng có một chi tiết mà có lẽ ít ai để ý tới, đó là việc HLV Solskjaer ăn mặc không bình thường.

Vì sao HLV Solskjaer mặc áo bib khi chỉ đạo MU đấu với PSG?
HLV Solskjaer. Ảnh: Getty Images.

Trong chiến tích lịch sử của đội bóng mình đang tạm nắm quyền, HLV Solskjaer không ăn mặc đĩnh đạc, lịch sự như trong chiến thắng của MU trước Southampton cuối tuần qua. Ông mặc một chiếc áo bib màu xanh nhạt bên ngoài chiếc áo khoác màu đen. 

Suốt những phút đầu hiệp 1, ông đứng ngồi không yên trước sức ép nghẹt thở của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, sau khi Lukaku nâng tỷ số lên 2-1 cho MU, người ta thấy Solskjaer lao ra đường pite giơ nắm đấm lên ăn mừng cùng học trò. Với chiếc áo bib xanh nhạt, trông ông trẻ trung và “ngây thơ” như 20 năm về trước.

Chắc fan hâm mộ Quỷ đỏ trên toàn thế giới hẳn còn nhớ, năm 1999, trong trận Chung kết lịch sử với Bayer Munich, “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” (biệt danh của Solskjaer) được tung vào sân từ bang ghế dự bị trong những phút cuối trận.

Và chính trong những giây bù giờ cuối cùng, ông là người đánh đầu tung lưới Oliver Kahn, gỡ hòa 1-1 cho MU. Đó chính là khoảnh khắc giúp đội bóng của ông lội ngược dòng kỳ vĩ, giành chức vô địch Champions League và hoàn tất cú ăn 3 lịch sử.

Áo bib là áo dành cho những cầu thủ dự bị. Rạng sáng nay, Solskjaer mặc một chiếc áo như thế, đứng ngoài đường pite như thể ông sẵn sàng vào sân để viết lại lịch sử của 20 năm trước.

Nhưng chẳng cần Solskjaer phải vào sân, Lukaku và Rashford đã thay ông viết tiếp lịch sử cho câu lạc bộ, và cho cả Champions League. Bởi trước MU, 34 đội bóng từng bị dẫn 2 bàn ở trận lượt đi đều thất bại chung cuộc và bị loại. Hôm nay, MU đã thay đổi điều đó, trước một đối thủ hùng mạnh là PSG của nước Pháp.

Cũng trong những phút bù giờ, Rashford bình tĩnh đánh bại Buffon bằng pha đặt long đẳng cấp, mang tấm vé vào vòng tứ kết cho MU. Và người ta thấy Solskjaer lao ra ăn mừng như khoảnh khắc năm 1999 tại Barcelona. Có lẽ, dù là cầu thủ hay chỉ là một huấn luyện viên “dự bị”, Solskjaer vẫn luôn mang đến niềm vui cho Quỷ đỏ và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Minh Nam
Theo Đời sống Plus/GĐVN