Thứ ba, 23/04/2024 | 23:45
RSS

Thống kê tệ hại của Manchester United trong trận thua PSG

Thứ tư, 13/02/2019, 10:07 (GMT+7)

Manchester United đã phải nếm trái đắng ngay tại thánh địa Old Trafford khi để thua 0-2 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Thất bại này khiến chuỗi trận bất bại của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã dừng lại ở con số 11 và đối diện với muôn vàn khó khăn khi phải thi đấu trận lượt về trên sân khách. Cánh cửa đi tiếp của đội bóng nước Anh gần như đã bị đóng sập.

Trở lại với trận đấu trên sân Old Trafford tối 12/2, với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chủ động chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, những ngôi sao như Marcus Rashford hay Paul Pogba đều không thể gây ra khó khăn quá lớn cho thủ thành giàu kinh nghiệm Gianluigi Buffon.

PSG tỏ ra kinh nghiệm khi chơi chắc chắn và rình rập chờ cơ hội. Đội bóng Pháp mất hai ngôi sao tấn công Neymar và Cavani nhưng họ biết "liệu cơm gắp mắm" khi những đường bóng tập trung nhiều vào các tiền vệ Di Maria và Draxler. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Di Maria khi tung cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành De Gea.

Với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở Champions League là Buffon, Thiago Silva, Marco Verratti, Di Maria và Dani Alves, PSG không khó khăn khi chặn đứng các đợt lên bóng của chủ nhà đồng thời khoét vào sai lầm của đối phương. 

Manchester United thiết lập một loạt kỷ lục đáng buồn trong trận thua PSG

Manchester United thiết lập một loạt kỷ lục đáng buồn trong trận thua PSG. Ảnh: Danviet

Ở hiệp 1, dù cầm được khá nhiều bóng nhưng M.U thi đấu bế tắc, tấn công hời hợt và không hề đe dọa được khung thành đội bóng đến từ nước Pháp. Dường như nhận thấy sự vô hại của Quỷ đỏ, sang hiệp 2, PSG vùng lên mạnh mẽ và nhà vô địch Ligue 1 đã có được hai bàn thắng chỉ trong vòng ít phút. Phút 53, Kimpembe mở tỷ số 1-0 cho PSG sau đệm bóng cận thành, trước khi Kylian Mbappe dứt điểm nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 chỉ 7 phút sau đó.

Trong cả hai bàn thua của Man Utd, hàng thủ đều chơi không tốt. Ở bàn mở tỷ số, Kimpembe thoải mái lao vào dứt điểm cận thành trong pha tổ chức đá phạt góc mà không có người theo kèm. Ở bàn thứ hai, Di Maria dễ dàng vượt qua đội trưởng Ashley Young để kiến tạo cho Mbappe ấn định tỷ số.

Trận thua "tâm phục khẩu phục" của M.U đã bộc lộ ra rất nhiều điểm hạn chế của đội bóng này. Đầu tiên là khả năng tấn công yếu kém và dường như không có "bài" trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ. Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo trong khi hàng công không có pha phối hợp nào ra hồn.

Trước trận đấu, truyền thông và người hâm mộ Quỷ đỏ đã có những lời có cánh dành cho đội bóng này. Tất cả đều tin "phép màu" của thuyền trưởng người Na Uy tiếp tục phát huy. Thế nhưng, M.U đã thua toàn diện một PSG "què quặt". 

"Một liều thuốc trị bệnh ảo tưởng sức mạnh cho fan MU"; "Cơ hội đi tiếp dường như không còn, giờ mục tiêu duy nhất của M.U là một vị trí trong top 4 ở PL. Ngay cả khi PSG không có Neymar và Cavani thì M.U vẫn dưới PSG một bậc"; "Tuần trăng mật kéo dài như thế là nhiều rồi..MU trở lại đúng bản chất đội bóng yếu trong nhóm big four"... các CĐV của MU thất vọng sau trận đấu.

Trận đấu này còn có một thống kê "tệ hại", chưa bao giờ trong lịch sử của các giải đấu cup Châu Âu mà M.U nhận hơn hai bàn thua ở sân nhà Old Trafford. PSG chính là đội bóng đầu tiên làm được điều này tại “Nhà Hát của những giấc mơ”.

Đây cũng là trận đấu chính thức đặt dấu chấm hết cho thành tích bất bại 100% của M.U và Ole Gunnar Solskjaer tính trên mọi đấu trường. Nhà cầm quân người Na Uy đã trải qua 11 trận với 10 chiến thắng và một trận hòa.

Con số "khủng khiếp" nhất trong trận đấu vừa qua là cả trận sút trúng đích duy nhất một lần trước PSG. Đây là chỉ số tệ hại nhất của MU trong 15 qua ở đấu trường bóng đá châu Âu. Ở chiều ngược lại cầu thủ trẻ Mbapp san bằng kỷ lục của Ronaldo "béo" khi có tới 14 bàn thắng ở Champions League. Bên cạnh đó Di Maria cũng giành chiến thắng trong cả hai lần làm khách trên sân Old Trafford.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN