Thứ ba, 23/04/2024 | 20:33
RSS

Ibrahimovic thăng hoa giúp MU vô địch, Mourinho thầm cảm ơn...chính mình

Thứ hai, 27/02/2017, 15:52 (GMT+7)

HLV Jose Mourinho chắc chắn phải thầm cảm ơn... chính mình với quyết định tái hợp Ibrahimovic vì chính anh đã đem về chức vô địch League Cup cho MU.

Tiền đạo người Thụy Điển mở tỉ số của trận đấu và ấn định chiến thắng 3-2 cho MU trước Southampton, qua đó "Quỷ đỏ" giành cúp vô địch League Cup.

Như vậy, Mourinho đã có danh hiệu đầu tiên cùng đội chủ sân Old Trafford và ông cũng trở thành người vô địch League Cup cùng hai đội bóng khác nhau.

Ibrahimovic mở tỉ số của trận đấu ở phút 19 sau khi thực hiện thành công cú sút phạt ở trung lộ. 20 phút sau, Lingard giúp MU nới rộng khoảng cách thành hai bàn.

Tuy nhiên, Southampton gỡ được một bàn ngay trước giờ nghỉ nhờ công của Gabbiadini, tân binh trị giá 14 triệu bảng mới gia nhập đội bóng thành phố cảng vào tháng trước.

Giây phút MU vô địch League Cup. Ảnh: Internet

Cũng chính tiền đạo này giúp Southampton quân bình tỉ số 2-2 sau khi hiệp hai bắt đầu được bốn phút. Mãi tới phút 87 trận đấu mới có thêm bàn thắng, Ibra ghi bàn giúp MU ấn định chiến thắng 3-2, qua đó đăng quang.

Nhìn tổng thể toàn trận, MU chơi không hay bằng đối thủ. Đoàn quân của Mourinho kiểm soát bóng ít hơn, sút ít hơn, nhưng đợt lên bóng của họ cũng không mạch lạc bằng đối phương.

Southampton chơi mạnh mẽ, họ uyển chuyển xoay chuyển giữa tấn công và phòng thủ phản công. Sự khác biệt lớn nhất thuộc về khâu dứt điểm, khả năng chắt chiu cơ hội của “Quỷ đỏ” tốt hơn hẳn.

Như trong hiệp một, đoàn quân của Mourinho sút có ba lần, trúng cầu môn cả ba, ghi được hai bàn, còn Southampton sút năm lần, trúng cầu môn ba lần và chỉ ghi được một bàn.

Trong hiệp hai, sau khi bị gỡ hòa, MU dồn lên tấn công và Southampton chủ động lùi về chơi phòng thủ phản công, họ tiếp tục chơi tốt hơn đối thủ. Đáng tiếc, đội bóng này thiếu may mắn để có thể ghi bàn vượt lên (một lần bóng chạm cột dọc). Không thể bứt phá, Southampton phải trả giá ở cuối trận khi mà MU có đợt tấn công tốt và ghi bàn giành thắng lợi.

 Ibra là người hùng của MU. Ảnh: Internet

Sau 38 trận, Ibra đã sở hữu 26 pha lập công, thành tích đáng kinh ngạc đối với tiền đạo sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 10 tới và giúp anh trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất MU thời hậu kỉ nguyên Sir Alex Ferguson.

Trên hết, khoảnh khắc con người ngạo nghễ ấy khuỵu xuống sau tiếng còi mãn cuộc giúp CĐV nhìn thấy khía cạnh khác ở anh: luôn “cháy” hết mình đến hơi thở cuối cùng.

Với Ibrahimovic trong đội hình, MU luôn có một cơ hội để chiến thắng, ngay cả khi kém cỏi. Đó là lý do khiến Chris Smalling nói rằng, “vào những lúc khó khăn, tất cả đều hướng về Ibra và biết có thể dựa vào”.

Khoảnh khắc cầu thủ MU nâng cao chức vô địch League Cup. Nguồn: Học Thể Thao

Trong bối cảnh HLV Mourinho vẫn còn loay hoay lắp ghép bộ khung đội hình, Ibra luôn chiếm một suất "cứng", chứ không phải những người đàn em khỏe mạnh, sung mãn và nhỏ hơn anh hơn...1 giáp như Rashford, Martial. Chẳng thế mà, ông phải nhờ cậy fan “cầu xin” Ibra gắn bó với CLB thêm 1 năm nữa.

Sau trận, Mourinho phát biểu rằng ông muốn dành chức vô địch League Cup cho fan MU. Nhưng nếu được, fan “Quỷ đỏ” lẫn các cầu thủ lại muốn tặng món quà ấy cho Ibra, để vinh danh chiến công mà đích thân anh mang về, giúp họ tận hưởng khoảnh khắc vui sướng trọn vẹn ấy.

Huyền thoại Eric Cantona từng ví Ibra là phiên bản “2.0” của mình. Nhưng nhìn chặng đường  mà tiền đạo người Thụy Điển trải qua, fan tin rằng anh còn có thể làm tốt hơn cả “King Eric”, như cái cách làm câm lặng những chỉ trích cách đây 9 tháng, để trở thành ông vua mới: King Ibra.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus