Thứ năm, 28/03/2024 | 21:23
RSS

Người phụ nữ chở đậu hũ “rớm nước mắt” lắng nghe câu nói của chủ xe ô tô sau khi xảy ra va quệt

Thứ hai, 27/02/2017, 13:12 (GMT+7)

Câu chuyện giữa anh lái xe ô tô và người phụ nữ chở đậu hũ khi xảy ra va chạm khiến nhiều người suy ngẫm.

Mới đây, câu chuyện về chiếc xe máy "cà tàng" chở hàng cồng kềnh trên đường và xảy ra va chạm với ô tô được chia sẻ trên một diễn đàn mạng nổi tiếng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Theo như chia sẻ, trong lúc chờ đèn đỏ, một chiếc xe máy chuyên dùng để chở đậu phụ đã đâm phải chiếc xe ô tô đỗ ngay trước đó. Người phụ nữ điều khiển xe máy nhanh chóng dọn hàng để tháo chạy, còn người bị đâm phải (chủ chiếc ô tô) lại xuống xe để xem chị ấy có bị thương không.

Có lẽ chính bởi cách cư xử trái ngược của hai người đã khiến cho câu chuyện trên thu hút hàng nghìn lượt thích, cha sẻ và bình luận của cư dân mạng.

người phụ nữ chở đậu hũ

Những hình ảnh được chia sẻ trên diễn đàn. Ảnh chụp màn hình

Kèm theo những bức hình ghi lại “hiện trường” vụ va quệt là nội dung câu chuyện được chia sẻ như sau: "Khoảng 17h10, em đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng, đến ngã tư đèn đỏ Nguyễn Hoàng giao Trần Bình, trong khi đang nhấp phanh dừng đèn, nhìn qua gương chiếu hậu, em thấy có một chị điều khiển xe máy đang lao tới.

Khoảng cách cũng phải 20m nhưng thấy chị tay lái chao đảo gần như không làm chủ được tốc độ và phanh, cứ ù ù lao tới phía đuôi xe em. Đúng như biết trước được sự việc, em chỉ kịp kêu lên rồi bật ngồi thẳng lưng, đón trọn cú va tự do lấy đuôi xe em làm điểm dừng đấy. Sau đấy em xuống xe.

Thấy chị cùng chiếc xe chở mấy thùng xốp và xô đựng toàn đậu hũ, đổ lênh láng trên đường. Chưa ngó tới xe em thế nào, mà hỏi xem chị có làm sao không, rồi dựng xe cho chị. Chị xếp hàng vội vào thùng rồi bảo em giữ hộ xe, xong lao vù lên, đạp nổ máy.

Giật mình, em hỏi: Chị đi đâu đây?

Chị nói: Tôi đi giao hàng, muộn rồi.

Em vừa bực vừa buồn cười, em hỏi: Thế chị đâm vào xe em như thế này thì chị kệ, bỏ đi thôi à?

Chị ý ngồi trên xe buông vài câu: Thế bây giờ anh muốn như thế nào nữa? Tôi đổ hàng cũng hỏng hết rồi. Tôi cũng thiệt hại…

người phụ nữ chở đậu hũ1

Xe máy đâm vào ô tô đang đứng chờ đèn đỏ

Nói một hồi chị bảo bây giờ chị không có tiền, em thích làm gì thì làm. Các bác bảo em làm gì bây giờ? Vì chị là phụ nữ nên em cũng chẳng dùng từ ngữ gì quá. Em bảo: Chị đi kiếm tiền và em cũng vậy. Nếu hôm nay chị đâm vào xe em, lăn ra đấy, có mệnh hệ gì thì con cái chị mất mẹ, chồng mất vợ, ông bà mất con. Chị thấy may mắn chưa khi hôm nay người chị còn lành lặn.

Em chỉ nói chị, đầu tiên khi va chạm em thì lao xuống xem chị thế nào còn chị không nói nửa câu, vội vàng lo cho đống hàng coi như mình không làm gì sai vậy. Xe hỏng thì sửa chứ người hỏng sửa như thế nào hả chị?

Lúc đấy chị mới buông được vài câu: Tôi xin lỗi, tôi cuống quá, cũng lo hàng hóa của tôi, tôi đi sai rồi. Đến cuối, em chỉ nói với chị: Hôm nay chị may mắn không sao là phúc rồi, còn xe em bị như vậy, chị không có tiền đền thì em mang đi sửa. Chị xem lại phương tiện chị lưu thông kiếm tiền đi. Hôm nay là em, nếu mai là một người nào đó không đủ bình tĩnh, chị sẽ như thế nào?

Nói đến đây, em thấy chị đã rơm rớm nước mắt. Vì đường cũng giờ tan tầm nên em bảo chị đi đi. Chị vội vã cảm ơn rồi nói: Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói. Cảm ơn anh".

người phụ nữ chở đậu hũ2

Người phụ nữ nhanh chóng nhặt hàng sau khi bị đổ ra đường

Những dòng chia sẻ cũng khá dài, thế nhưng có lẽ những ai đã đọc câu chuyện thì sẽ không bỏ sót một từ, bởi có rất nhiều người tỏ thái độ thán phục trước cách ứng xử của chàng trai.

Nickname Huy Trương bình luận: "Câu chuyện nhân văn quá. Mình thực sự cảm phụ sự điềm tĩnh của bạn. Mình xin phép được chia sẻ câu chuyện và chúc bạn an toàn tay lái trên mọi nẻo đường".

Một bạn khác có tài Đạt Nguyễn tỏ ra ngưỡng mộ: "Người lái xe ô tô ứng xử văn minh quá. Đây cũng là một câu chuyện nhắc nhở một bộ phận người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức khi sử dụng các phương tiện không đảm bảo an toàn hơn.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus