Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:32
RSS

Nhân tình của chồng nhắn tin dọa tát "cháy mặt" vợ bầu 6 tháng

Thứ hai, 27/02/2017, 11:00 (GMT+7)

Thật nực cười khi phát hiện ra mối quan hệ này, ả nhân tình của chồng còn bày đặt ghen ngược như để thách thức tôi.

Vợ chồng tôi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh 5 tuổi và tôi đang mang bầu đứa con thứ hai được 6 tháng, mấy năm chung sống với nhau hai vợ chồng chẳng mấy khi mâu thuẫn.

Tôi cứ tưởng rằng đã mình đã lấy được một người chồng yêu vợ thương con, biết kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Thế nhưng không phải, ít lâu sau đó, tôi phát hiện chồng mình có bồ.

Điều oái oăm nhất, cô gái đó lại là một người bạn không quá thân nhưng cũng hay qua lại với gia đình tôi. Cách đây mấy tháng tôi và cô ấy có hùn chung vốn để mở cửa hàng quần áo thời trang. Chồng tôi làm công việc hành chính ở công ty về xuất nhập khẩu, nhưng vẫn có thời gian để qua lại với cô ta lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Tin tưởng chồng, tin tưởng bạn rồi bây giờ nhận trái đắng. Người đàn ông ở bên cạnh tôi, người con gái tôi nghĩ là bạn bè, không ngờ lại trở thành một cặp đôi, khiến tôi vô cùng đau khổ và tức giân.

bồ đánh ghen ngược1

Đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn. Ảnh minh họa

Tôi không phải là người vợ khéo léo nên khi biết chuyện tôi đã nóng tính làm um lên và chấm dứt ngay việc làm ăn với cô ta, cho dù có thiệt hại đến bao nhiêu đi chăng nữa.

Về phía chồng, khi tôi phát hiện ra, anh cũng hứa này, hứa nọ, nhưng được vài hôm lại "ngựa quen đường cũ", vẫn qua lại như không có lời hứa nào trên đời. Đến lúc “tức nước vỡ bờ”, tôi đã nói chuyện dứt khoát và làm căng với chồng, cho anh lựa chọn một là gia đình, hai là cô ta. Nếu còn muốn giữ gìn gia đình này thì phải cắt hẳn mọi mối quan hệ với cô ta.

Thấy tôi làm căng chồng cũng sợ và khẳng định chỉ coi cô ta là “gái qua đường” cho khuây khoả. Thế nhưng, một điều lạ rằng cô ta lại quá hỗn xược, đến mức tôi không thể tin rằng một người mình từng coi là bạn mà có thể tráo trở như vậy.

bồ đánh ghen ngược2

Ả nhân tình còn dọa tát "cháy mặt" vợ bầu 6 tháng. Ảnh minh họa

Dù nhiều lần tôi gọi điện chỉ để “cảnh cáo” nhưng cô ấy không những không sợ mà còn nhắn tin lại với giọng điệu thách thức tôi, cô ta còn vô cùng tự tin nói rằng tôi không giữ được chồng thì để cô ta giữ hộ cho.

Sau đó, thấy chồng tôi ngày một giãn ra thì cô ta lại tiếp tục tấn công tôi, uy hiếp tinh thần của tôi. Cô ta làm như thể cô ta là vợ, còn tôi là tình nhân vậy.

Khi tôi nói hãy để cho gia đình tôi yên, rằng "cô đừng dụ dỗ, bám lấy chồng tôi nữa, với anh ấy cô chỉ là gái qua đường thôi", thì cô ta nhắn lại với tôi rằng “ngu thì chết chứ sao, dâng mỡ đến miệng mèo, giờ còn trách ai” và còn dọa cho người đến tát tôi “cháy mặt” vì đã chọc tức cô ta.

Đến lúc này thì tôi thực sự sốc, người mà tôi từng coi là bạn có thể đối xử và nói ra những lời này với tôi sao? Thôi thì, cuộc đời này là thế, tôi chấp nhận chuyện cay nghiệt này để giữ mái ấm cho mình.

Clip “365 Ngày hạnh phúc - Đau khổ vì người đàn ông không trân trọng mình”. Nguồn: VOV Giao thông

L.H
Theo Đời sống Plus