Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:39
RSS

Vì chỗ đỗ xe, người phụ nữ bị hàng xóm hắt cả chảo dầu đang sôi lên người

Thứ năm, 13/06/2019, 12:42 (GMT+7)

Thấy bố bị hành hung vì nhắc nhở việc đỗ xe nên chạy ra can ngăn, người phụ nữ bị hàng xóm hắt cả chảo dầu nóng khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Nhắc nhở việc đỗ xe, người phụ nữ bị hàng xóm hắt cả chảo dầu bỏng nặng
Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: SGGP

Thông tin trên Dân Việt, ngày 13/6, Công an quận 3, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý với Hồ Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi, ngụ quận 3) về hành vi Cố ý gây thương tích. Gia đình bà Hạnh bán cơm ở con hẻm 47 đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP.HCM. Nạn nhân là bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, sống cùng hẻm với bà Hạnh ở quận 3).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 11h ngày 7/6, cha của bà Ly là ông Đặng Quý Huỳnh Long (73 tuổi) phát hiện xe ô tô đậu ở quán cơm nhà bà Hạnh đậu lấn sang nên ra nhắc nhở. Thấy vậy, ông Trần Duy Tài (54 tuổi, chồng bà hạnh) chửi bới thách thức.

Sau đó, ông Tài chạy ra đánh ông Long bị thương ở phần đầu. Thấy bố bị đánh, bà Ly chạy ra can ngăn thì bất ngờ bà Hạnh cầm chảo dầu đang chiên cá trên bếp, chạy ra tạt vào người bà Ly làm người này bỏng nặng.

Riêng ông Long kịp thời né tránh nên không bị bỏng. Ngay sau đó, người dân vội đưa bà Ly tới cấp cứu ở bệnh viện và trình báo sự việc đến công an.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bà Hạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Qua điều trị, bà Ly bị bỏng độ I,II nhiều vùng như đùi, lưng, vai...

Nạn nhân cũng cho biết thêm trên SGGP, do gia đình bà Hạnh buôn bán nên thường để xe lấn đến giữa cửa nhà bà khiến việc đi lại rất khó khăn. Trước đó, gia đình bà Ly đã có nhắc nhở gia đình bà Hạnh nhưng bà này vẫn lớn tiếng thách thức. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN