Thứ hai, 18/03/2024 | 00:26
RSS

'Vết trượt' và tội lỗi của người mẹ trẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong

Chủ nhật, 05/04/2020, 16:31 (GMT+7)

Dù được mẹ cho ăn học tử tế thế nhưng Lan Anh lại trượt dài theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Vết trượt và tội lỗi của người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong
Minh Anh tỏ ra ngỗ ngịch ngay từ khi còn trong sự bao bọc của mẹ

Vết trượt dài

Những ngày đầu tháng 4/2020, vụ án cháu N.N.M.M (SN 2017, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dẫn tới tử vong đã khiến dư luận xôn xao. Sự việc nhanh chóng được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Khi chân tướng sự việc được đưa ra ánh sáng, dư luận không khỏi phẫn nộ và xót xa cho bé gái 3 tuổi đã ra đi mãi mãi bởi chính người mẹ đã đẻ ra mình.

Kể từ khi bé M. tử vong và được gia đình đưa về an táng tại thôn Võng La, ngôi nhà của bà Vũ Thị Dự (SN 1969, bà ngoại cháu M.) chìm trong không khí tang thương, mất mát.

Ông Vũ Văn Vinh (SN 1966, anh trai bà Dự) cho biết, em gái ông chỉ có một người con duy nhất là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, tạm trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Một tay bà Dự chăm lo cho con gái từ khi còn tấm bé cho đến lúc trưởng thành. Hoàn cảnh nhà chỉ có hai mẹ con, những tưởng Lan Anh sẽ yêu thương, thấu hiểu cho mẹ nhưng không, ngay từ khi vẫn được bao bọc trong vòng tay mẹ thì Lan Anh đã tỏ ra ngỗ ngược, sống theo ý mình.

“Lan Anh đòi mẹ mua cho xe máy đắt tiền, mua đồ hiệu, nhưng khi tự làm ra tiền thì chỉ lo ăn chơi. Ăn chơi hết tiền, Lan Anh lại về xin mẹ, nếu Dự không cho thì nó quay ra chửi. Nó chẳng bao giờ có thái độ tôn trọng người lớn tuổi”, ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, gia đình ông đã nhiều lần muối mặt vì cô cháu gái. Học xong cấp 3, Lan Anh theo học trường trung cấp Y, sau lại không xin được việc làm nên chuyển qua học nghề chăm sóc sắc đẹp. Sau này, khi Lan Anh đến với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) thì cả gia đình không ai đồng ý.

Vết trượt và tội lỗi của người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong
Bé M. nhập viện trong tình trạng có dấu vết bị bạo hành.

3 "lần đò", 3 người con và nỗi đau của bà ngoại

Sáng 5/4, trong cuộc trò chuyện với PV, bà Vũ Thị Dự cho biết, gia đình vừa hoàn thành lễ cúng tuần cho cháu M. Bà Dự không thể giấu nổi nỗi đau, giọng bà nghẹn lại mỗi khi nói đến đứa cháu gái bé bỏng, tội nghiệp.

Nói về 3 lần lấy chồng của con gái, bà Dự cho hay, Lan Anh đến với người chồng đầu tiên từ khi còn rất trẻ và sinh được một cậu con trai. Sinh xong người con đầu, Lan Anh được bà Dự cho đi học trường trung cấp Y. Học xong, vì chưa xin được việc, Lan Anh về trung tâm thương mại gần nhà làm nhân viên bán hàng.

“Chẳng hiểu thế nào, đi làm nhân viên bán hàng được một thời gian thì Lan Anh đòi bỏ chồng. Ly hôn với người chồng đầu tiên xong, bé trai ở với nhà nội, Lan Anh lại quen biết với người chồng thứ 2 (bố bé M.) có quê ở Hải Dương.

Ngày tổ chức kết hôn, Lan Anh đã bầu bé M. được khoảng 5 tháng. Tối hôm trước khi diễn ra lễ cưới, Lan Anh nói với tôi đi ra mua hạt dưa, hạt bí để mai tiếp đón nhà thông gia. Nó đi từ 8h tối đến 12h mà không thấy về, điện thoại không liên lạc được, lễ cưới hôm đó không có cô dâu. Tối hôm đó, nó gọi điện về bảo đang lên máy bay đi Singapore”, bà Dự buồn rầu kể.

Khoảng 2 tháng sau “lễ cưới không cô dâu”, bà Dự nhận được lời nhắn của Lan Anh qua một người quen có nội dung: Lan Anh muốn bỏ thai. Ngay lập tức, bà tìm mọi cách liên hệ với con gái.

“Tôi gọi điện, nhờ người nhắn đến Lan Anh là cố gắng sinh đứa bé ra rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng cháu, Lan Anh muốn làm gì, yêu ai tôi sẽ không can thiệp. Rồi bé M. được sinh ra, Lan Anh về ở cữ với tôi được 2 tháng thì nằng nặc đòi đi làm. Lúc đầu còn sáng đi tối về, sau dần thì đi qua đêm, cho đến một ngày thì nó bỏ đi luôn, để lại bé M. cho tôi chăm bẵm”, bà Dự nói.

Vết trượt và tội lỗi của người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong
Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh trước khi bị bắt giữ.

Một thời gian sau, Lan Anh dẫn Nguyễn Minh Tuấn về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, các anh em nhà bà Dự không ai “ưng” Tuấn vì nhìn “ăn chơi, xăm trổ”. Lần này, gia đình bà Dự không tổ chức lễ cưới cho con gái nữa vì đã quá ngán ngẩm với cách sống của Lan Anh.

“Tôi có nói với nhà Tuấn là ông bà muốn làm sao thì làm, Lan Anh lừa nhà tôi một lần (bỏ đi trong lần cưới thứ 2 - PV) đã làm chúng tôi sợ lắm rồi. Kể từ khi Lan Anh đến với Tuấn, nó hay cãi lại tôi nhiều khiến hai mẹ con mâu thuẫn. Nó đi biền biệt 2 năm trời kể từ khi đẻ bé M.

Khoảng gần 1 năm trở lại đây, sau khi sinh bé gái thứ 3, Lan Anh cũng hay trở về thăm, mua quà và cho bé M. đi chơi hơn. Lúc này, bé M. cũng lớn nên hay theo mẹ. Mọi lần, cuối tuần Lan Anh đón M. rồi sẽ đưa bé về lại với tôi. Ai ngờ cách đây 1 tháng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu, đau xót lắm”, bà Dự nghẹn ngào.

Cặp đôi dương tính với ma túy, có chất cấm ở phòng trọ

Vết trượt và tội lỗi của người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong
Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh tại trụ sở công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phòng trọ của 2 đối tượng ở phường Phương Liên, lực lượng chức năng đã phát hiện ma túy. Cả 2 đều dương tính với ma túy khi được kiểm tra tại trụ sở công an.

Qua đấu tranh, Lan Anh và Tuấn khai nhận thường xuyên đánh đập bé M. từ đầu tháng 3/2020. Đỉnh điểm là từ 8h-23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.

Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bé M. đã tử vong.

Hoàng Linh
Dân Việt