Thứ năm, 28/03/2024 | 15:52
RSS

Văn Toàn và Công Phượng bị tuyển thủ Thái Lan bóp cổ trong trận chiều qua

Thứ tư, 21/12/2016, 17:40 (GMT+7)

Trong trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan, các cầu thủ của đội bóng phố núi bị đối phương "hành xử" khá hung bạo. HLV đội bạn cho rằng, đó là chuyện bình thường.

Loạt ảnh mới đăng trên VnExpress cho thấy những góc khác trong trận bóng khá thất vọng của các chàng trai U21 Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thống nhất diễn ra vào chiều qua (20/12). Đây là trận mở màn của thế hệ những cầu thủ được khán giả yêu bóng đá đẹp kỳ vọng - trong giải Bóng đá quốc tế 2016.

Tuy nhiên, những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Sơn... đã phụ lòng người hâm mộ khi đá khá nhạt và thất bại 0-1.

Không chỉ vậy, trận đấu còn có những hình ảnh "kém đẹp" khi các cầu thủ đối phương hành xử khá hung bạo đối với U21 Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng bị cầu thủ Thái Lan bóp cổ. Ảnh Thanh Niên.

Điển hình, ở tình huống trước khi đá phạt góc - "Messi Việt Nam" đã bị trung vệ Kittiphong Wonga của Thái Lan bóp cổ bằng tay. Dù vậy, trọng tài không hề phạt thẻ đỏ, mà người cầm trịch trận đấu này chỉ đưa ra thẻ vàng đối với Kittiphong.

Một góc khác khi Công Phượng bị đối phương chơi xấu. Ảnh VnExpress.

Càng về cuối, trận đấu càng căng thẳng, và khi thời gian không còn nhiều - đang dẫn trước một bàn nhưng hai tuyển thủ của Thái Lan vẫn cố tình kẹp cổ Văn Toàn sau một tình huống va chạm bóng. 

Văn Toàn cũng bị kẹp cổ. Ảnh VnExpress.

Lúc này, Văn Sơn - hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã không giữ được bình tĩnh. Để bảo vệ đồng đội, Văn Sơn chạy nhanh đến. Nếu không có sự kêu gọi từ ban huấn luyện từ ngoài sân đấu vọng vào - có thể anh đã "xử đẹp" đối phương vì hành động không đẹp đối với đồng đội mình. 

Văn Sơn lao đến và suýt dẫn tới ẩu đả. Ảnh VnExpress.

Hôm nay (21/12), trên Thanh Niên, huấn luyện viên Thái Lan, Ithsara Sritharon đã có câu trả lời về hành động của các học trò mình. Ông phát biểu rằng, các hành động cầu thủ Thái Lan bóp cổ Công Phượng chỉ là "va chạm bình thường" mà thôi. 

Clip tình huống cầu thủ U21 Thái Lan bóp cổ, vuốt mặt Công Phượng, Văn Toàn. 

Vị HLV này nói: "Đây là một trận bóng hay. Hai đội thi đấu chất lượng. Tôi rất hài lòng với tỷ số này. Riêng về các va chạm của những cầu thủ trong trận đấu tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Đá căng thẳng như thế các cầu thủ dễ mất bình tĩnh dẫn đến việc va chạm. Nhưng bạn thấy đấy, hết giờ thì mọi chuyện cũng kết thúc". 

Trên sân vận động Thống Nhất chiều qua, 15.000 khán giả đã đến cổ vũ cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây là niềm ước mơ đối với bất kỳ đội bóng nào trong nước, cho thấy sức hút của một thế hệ các cầu thủ có lối đá hào hoa, nhiều người đang bỏ ngỏ câu hỏi: "Bao giờ Công Phượng mới tỏa sáng như xưa", "Khi nào Hoàng Anh Gia Lai trở lại là chính mình?".

18h ngày mai (22/12), U21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có trận đấu tiếp theo với đội tuyển đến từ Hàn Quốc - Gangwon. Hy vọng rằng, các chàng trai của đội bóng phố núi sẽ tỏa sáng để thỏa lòng mong đợi của khán giả. 

Linh San
Theo Đời sống Plus