Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:10
RSS

Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của U21 HAGL

Thứ tư, 21/12/2016, 11:15 (GMT+7)

Trong một ngày thi đấu dưới sức, U21 HAGL đã để thua 0-1 trước đại diện đến từ xứ chùa Vàng. Dưới đây là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thất bại của đội bóng trẻ đến từ phố núi.

Sai lầm của thầy Giôm

Trước khi U21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra, bầu Đức đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi chọn HLV Graechen làm người dẫn dắt U21 HAGL, thay vì sử dụng huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, người từng  giúp CLB HAGL hai mùa liên tiếp trụ hạng thành công ở V.League

Nhiều người cũng cho rằng, việc được gặp lại thầy “Giôm”, người thầy từng đào tạo nên lứa Công Phượng, sẽ giúp đám trẻ nhà bầu Đức thêm phần động lực và thi đấu thăng hoa hơn, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tiếc rằng trong lần tái xuất hiếm hoi này, ông thầy người Pháp đã mắc những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại không đáng có của đội bóng phố Núi.

Sai lầm đầu tiên dẫn đến sự thất thủ của U21 HAGL trước người Thái là sử dụng nhân sự không hợp lý.

Thầy Giôm đã gây ngạc nhiên khi sử dụng Ngọc Quang đá tiền vệ phải, Đăng Tuấn đá trung vệ với Đông Triều.

Đây là hai cầu thủ trẻ của lứa năng khiếu, cũng là lần đầu tiên góp mặt ở U21 quốc tế, do đó không khó hiểu khi bộ đôi này bị khớp tâm lý dẫn đến thi đấu không thực sự hiệu quả.

Những phút có mặt trên sân, Ngọc Quang không để lại bất kỳ một dấu ấn nào, thậm chí gây thất vọng với những pha chuyền bóng hỏng và chạy chỗ không thực sự thông minh.

Còn Đăng Tuấn, trong một ngày hiếm hoi đá cặp cùng Đông Triều đã thể hiện một tâm lý thi đấu thiếu ổn định và thường chọn sai vị trí khiến khung thành của U21 HAGL thường xuyên rơi vào tình trạng báo động.

Nếu thầy “Giôm” bản lĩnh hơn, ông thầy người Pháp phải bố trí Thanh Tùng đá ở vị trí tiền vệ phải thay Ngọc Quang, để A Hoàng đá trung vệ với Đông Triều, giống với cách bố trí của HLV Quốc Tuấn khi dẫn dắt CLB HAGL đá V.League.

Với kinh nghiệm trận mạc và tâm lý vững vàng, tin rằng Thanh Tùng và A Hoàng sẽ làm tốt hơn những gì Ngọc Quang và Đăng Tuấn đã thể hiện trong trận đấu chiều qua.

Một trong những sai lầm khác của thầy Giôm dẫn đến sự thất bại của U21 HAGL trước người Thái đó là ông thầy người Pháp đã quên cho Công Phượng và các đồng đội tập chống bóng bổng.

Nên nhớ rằng, U21 HAGL là đội bóng có chiều cao trung bình của các cầu thủ thuộc diện thấp nhất giải, do đó việc tập dượt chống bóng bổng phải luôn được lưu tâm, bởi đây chính là tử huyệt của lứa Công Phượng trong nhiều năm qua.

Thái Lan đã nghiên cứu kỹ đối thủ và đánh trúng điểm yếu chết người  này khiến đội bóng phố Núi tỏ ra lúng túng và dẫn đến thất thủ.

Đây chính là bài học dành cho thầy “Giôm” và U21 HAGL nếu họ muốn tiếp tục tiến sâu thậm chí bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Thiếu vắng nhiều “hảo thủ”

Một trong những nguyên nhân quan trọng khác không thể không kể đển khiến U21 HAGL thất thủ đó là thiếu vắng quá nhiều “hảo thủ”, trong đó có hai cái tên đáng chú ý nhất là Minh Vương và Tuấn Anh.

Thanh Hậu trong một ngày được đá cặp với Xuân Trường mới chỉ chơi tròn vai chứ không thực sự xuất sắc như Tuấn Anh.

Thực tế Phan Thanh Hậu tỏ ra vô cùng hạn chế trong việc đánh chặn các pha lên bóng của U21 Thái Lan, đồng thời không thực sự chuẩn xác trong những pha phát động tấn công, thậm chí thường xuyên chuyền hỏng.

Bên cạnh đó việc thiếu vắng Minh Vương khiến cho thầy Giôm bối rối khi không biết sử dụng ai thay thế Công Phượng hoặc Văn Toàn khi bộ đôi “hảo thủ” này bất ngờ chơi dưới sức.

Sự sa sút của Công Phượng

Ngoài những sai lầm của thầy “Giôm” về sử dụng nhân sự, nghiên cứu đối thủ và sự thiếu vắng của các trụ cột, sự sa sút của Công Phượng cũng góp phần không nhỏ dẫn đến sự thất thủ của U21 HAGL.

Sau thời gian dự bị quá lâu tại Nhật, cùng việc không được HLV Hữu Thắng trọng dụng ở AFF Cup 2016, Công Phượng dường như đang bị tâm lý và cũng “cùn” đi khá nhiều.

Nếu Công Phượng không sớm lấy lại phong độ sẽ vô cùng đáng lo, bởi nhiệm vụ chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games năm tới nhiều khả năng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào “hảo thủ” này và U21 HAGL.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus