Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:16
RSS

Tuyên Quang: Chồng dùng búa đánh vợ tử vong sau đó treo cổ tự tử

Thứ ba, 12/06/2018, 13:10 (GMT+7)

Sau khi xảy ra cãi vã, ông Bình đã dùng búa đánh vợ tử vong. Gây án xong, người này đi vào trong nhà dùng dây treo cổ tự tử.

Căn nhà của gia đình ông Bình nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: T.Q

Sáng ngày 12/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Hà Tiến Chuyên, Chủ tịch UBND xã Phú Bình cho biết mới đây trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong khi người chồng dùng búa sát hại vợ sau đó treo cổ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 10/6 tại thôn Khuân Húng, xã Phú Bình (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Vào thời gian trên, giữa ông Bàn Văn Bình (47 tuổi) và vợ là bà Trịnh Thị H. (35 tuổi) cùng trú tại thôn Khuân Húng, xã Phú Bình có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến đánh lộn.

Trong lúc cự cãi, do không kiềm chế được bản thân nên ông Bình đã dùng chiếc búa đinh của gia đình đập nhiều nhát vào vùng đầu khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại vợ, ông Bình đã dùng sợi dây sau đó treo cổ tự tử phía bên trong ngôi nhà của 2 vợ chồng.

Trước khi vụ việc xảy ra, một người hàng xóm đi qua ngôi nhà của gia đình ông Bình phát hiện có tiếng cãi vã phát ra nên đã liên hệ với người cháu của ông Bình đến để xem xét sự việc.

Tuy nhiên, do căn nhà của vợ chồng ông Bình nằm tách biệt và xa khu dân cư nên khi người cháu đến nơi thì ông Bình và vợ đã tử vong.

Vụ việc sau đó được thông báo đến cơ quan chức năng xã Phú Bình. “Nhận được tin báo, UBND xã đã cử lực lượng công an xã đến nơi xảy ra vụ việc để xác minh thông tin đồng thời bảo vệ hiện trường và cấp báo lên Công an huyện Chiêm Hóa và Công an tỉnh Tuyên Quang đến để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc”, ông Chuyên thông tin.

Cũng trong buổi sáng ngày 10/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường vụ việc để thực hiện việc khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

“Tôi thấy bảo bà H. bị ông Bình dùng búa đập vào đầu dẫn đến tử vong. Khi người dân đến nơi thì Công an xã Phú Bình đã ngăn không cho ai vào bên trong nhà rồi. Nhà của ông bà Bình nằm xa khu dân cư nên có cãi vã hay gì cũng chẳng có ai hay biết. Vụ việc thương tâm quá”, một người địa phương thông tin.

Đánh giá về cuộc sống của vợ chồng ông Bình trước khi vụ việc xảy ra, ông Chuyên cho biết: “Vợ chồng ông Bình thường xuyên có xích mích lý do cũng từ phía ông Bình khi ông này thường xuyên rượu chè.

Cứ mỗi lần say về là lạ đem vợ ra chửi bới, đánh đập. Còn bà H. thì là người khá hiền lành và không có va chạm với bất cứ ai. Vợ chồng ông Bình, bà H. có với nhau được 3 người con, trong đó cháu lớn nhất mới học lớp 9 còn 2 cháu còn lại vẫn còn nhỏ tuổi.

Sáng hôm xảy ra sự việc, ông Bình cũng không uống rượu nhưng không hiểu vì sao vợ chồng cự cãi vì chuyện gì mà để xảy ra sự việc đau lòng”.

Cũng theo thông tin ông Chuyên cung cấp, kể từ khi vụ việc xảy ra, đáng thương nhất là 3 đứa trẻ. Sau khi cả bố và mẹ lần lượt qua đời, các em đã được người cho người thân nuôi nấng.

Hiện gia đình đã hoàn thành các thủ tục mai táng cho hai vợ chồng ông Bình theo phong tục.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Vụ tài xế bị cướp xe ở Hải Dương: Nạn nhân mới mua xe chạy dịch vụ

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN