Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:51
RSS

Tuấn Hưng phản ứng gay gắt sau khi xuất hiện tin đồn xích mích với vợ

Chủ nhật, 22/07/2018, 06:48 (GMT+7)

Tuấn Hưng vô cùng bức xúc trước thông tin chơi bời, lăng nhăng, ngoại tình, phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhà vợ.

 

Tuấn Hưng phản ứng gay gắt ngay sau khi xuất hiện tin đồn xích mích với vợ

Tuấn Hưng phản ứng gay gắt ngay sau khi xuất hiện tin đồn xích mích với vợ

Cách đây không lâu, trên một trang fanpage chuyên bàn về chuyện showbiz đã có bài viết về việc Tuấn Hưng xích mích với vợ. Thậm chí, nhiều cư dân mạng đã vào trang fanpage này chia sẻ về việc Tuấn Hưng chơi bời, lăng nhăng, ngoại tình, phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhà vợ.

Sau khi đọc được bài viết này, Tuấn Hưng đã tức giận lên tiếng: "Hỡi những con chim lợn bẩn thỉu trong...(1 lũ sâu bọ) chúng mày có tin tao cho chúng mày phơi mặt lên đây vì thói bịa đặt đến phát tởm của chúng mày không? 

Chúng mày ăn bẩn quá. Làm tao thấy kinh tởm. Này, bố mẹ vợ tao tặng cho tao món quà vô giá là vợ tao và tình cảm của bố mẹ dành cho tao. Chứ tao chưa bao giờ đến mức phải để bố mẹ vợ lo cho tao dù là điều nhỏ nhất.

Tao buộc phải viết lên đây để bịt mõm chúng mày lại nhé. Hãy tin vào luật nhân quả. Chúng mày gieo cái gì thì gặp cái đó ngay và luôn. Bố mày cảnh cáo mấy con... này nhé. Đừng nghĩ chúng mày có group mà bố không biết nhé. Đi ăn... hết đi".

Trước tin đồn xích mích với chồng, bà xã Tuấn Hưng cũng đã lên tiếng: "Vừa đọc được 1 loạt tin tức xoay quanh câu chuyện mình vừa chia sẻ, khổ lắm. Trong số những người thân yêu xung quanh mình luôn vun đắp và bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình thì vẫn còn đâu đó nhưng cái mồm ác và nhưng bàn tay gõ phím rất nhanh. 

Hòng muốn gia đình nhỏ bé này tan vỡ đây mà...Gây dựng được tới lúc này trải qua rất nhiều sóng gió và khó khăn đâu dễ dàng đổ sông xuống biển để mấy người đứng cười mỉa mai".

Bà xã Tuấn Hưng tiếp tục cảnh cáo những kẻ nói xấu gia đình cô: "Chỉ rình sơ xẩy của người khác đẻ cắn là sao? Ai cũng là con người, đồng ý việc khi nhiều người biết đến mình hơn làm gì cũng phải cẩn thận nhòm trước ngó sau. Nhưng là con người ai cũng muốn có những cảm xúc riêng của mình, khi nhìn thấy những câu chuyện xung quanh cuộc sống của tôi, bản thân tôi cũng muốn được nói lên ý kiến, cảm xúc của người phụ nữ. 

Tôi cũng như bao nhiêu người khác mà thôi, hà cớ gì khi tôi chia sẻ câu chuyện lên các bạn lại chụp mũ và quy tội đó là câu chuyện của gia đình tôi. Nếu tôi muốn đăng chuyện gia đình cho mọi người đọc, tầm đã đến nước không còn gì với nhau đăng chuyện gia đình như vậy thì cần gì tôi phải viết đấy là câu chuyện của người khác không phải của tôi.

Chỉ vì 1 phút sơ xẩy muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình với các chị em bỉm sữa, vì mọi người ai cũng hiểu giữa tôi và các mẹ bỉm sữa có mối quan hệ rất mật thiết, vẫn thường xuyên chia sẻ những cách làm đẹp, những suy nghĩ, cách sống cho nhau.

Nếu ai đã từng thì không lạ gì, tôi đã từng nhận được rất nhiều inbox của các mẹ bỉm sữa nhắn tin tâm sự về cuộc sống, muốn đẹp hơn và đang mất tự tin về cuộc sống, và tôi cũng là người động viên các chị em sống lạc quan rất nhiều. Vậy mà các bạn ác ý đã vô tình đẩy gia đình nhà tôi vào sóng gió, gia đình nhà tôi hoang mang bối rối, rồi vô tình mọi thứ trở nên đi quá tầm kiểm soát của cả gia đình nhà tôi.

Bản thân tôi đến giờ này thật sự vô cùng mệt mỏi và không nghĩ chỉ vì 1 phút bốc đồng muốn chia sẻ cảm nghĩ về cuộc sống lại để hậu quả nghiêm trọng như vậy. Những bình luận ác ý của các bạn như những nọc độc làm tất cả gia đình nhà tôi xáo trộn có biết không?

Tôi xin nhắc lại, từ ngày vợ chồng tôi lấy nhau, gia đình nhà tôi rất yêu thương anh Hưng nhưng chưa bao giờ là trả nợ gì cho anh Hưng như các bạn nói, vì bản thân anh Hưng cũng đã là 1 người đàn ông thành đạt tự kiếm được đồng tiền, đôi khi anh còn giúp đỡ gia đình nhà tôi chứ không bao giờ có việc nhà tôi cho a cái gì? Đừng lôi những người khác không liên quan vào câu chuyện của mình để bàn tán. Nhớ nhé. Ác khẩu cũng là 1 loại quả báo rất nặng đấy".

Xem thêm: Ca sĩ Tuấn Hưng cùng vợ và con trai tắm biển Miami ở Mỹ

Chính Hy
Theo Đời sống Plus/GĐVN