Thứ năm, 25/04/2024 | 18:44
RSS

Tử tù Hàn Đức Long: "Vụ án Nguyễn Thanh Chấn giúp tôi tin tưởng pháp luật sẽ được thực thi"

Thứ năm, 22/12/2016, 07:00 (GMT+7)

"Trước đây vợ tôi có kể cho tôi nghe về vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén. Những câu chuyện đó giúp tôi tin tưởng một ngày tôi sẽ được giải oan và pháp luật sẽ được thực thi."

Gần 1 ngày được tại ngoại về nhà sau hơn 11 năm ngồi tù, người tử tù Hàn Đức Long đã có những trải lòng với PV Đời sống Plus về những dự định mới cho tương lai của ông và gia đình mình.

PV: Hiện dư luận đang rất quan tâm đến vụ án của ông. Ông đã có dự định gì trong thời gian tới sắp tới chưa?

Ông Hàn Đức Long: Sau khoảng thời gian ngồi tù, cụ thể là 11 năm, 2 tháng, 2 ngày sức khoẻ của tôi đã suy yếu đi rất nhiều. Tôi thường xuyên bị đau đầu, đau các khớp xương, tinh thần hoảng loạn.

tử tù Hàn Đức Long bên vợ và cháu

Tử tù Hàn Đức Long bên vợ và cháu. Ảnh Văn Duẩn

Được trở về với gia đình là niềm vui lớn nhất của tôi. Tuy nhiên với sức khoẻ thế này tôi sẽ không thể nào làm được những việc nặng được. Trước mắt tôi chỉ muốn tập trung vào việc hồi phục sức khoẻ sau thời gian ở trại giam. Sau đó sẽ tính tiếp.

PV: Với những người khiến ông phải ngồi tù hơn 11 năm, ông dự tính sẽ đòi lại danh dự như thế nào?

Ông Hàn Đức Long: Như tôi đã nói, trước tiên tôi sẽ dành thời gian để phục hồi sức khoẻ. Còn thời gian tới tôi sẽ họp toàn thể gia đình cũng như luật sư sau đó sẽ đưa ra phương án cụ thể nhất.

tử tù Hàn Đức Long được tại ngoại

Sau đơn tố cáo của bà Năm, ông Long phải ngồi tù hơn 11 năm. Ảnh Văn Duẩn

Về bà Năm (người đã đâm đơn tố cáo ông Long sàm sỡ mình - PV) dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm. Nếu bà ấy chấp nhận xin lỗi đồng thời phục hồi lại danh dự cho tôi, tôi sẽ coi như không có việc gì. Còn về phía những người đã ép cung, dùng nhục hình với tôi tôi sẽ xin ý kiến luật sư để quyết định có tiếp tục theo vụ việc không.

PV: Mặc dù ông đã được tại ngoại nhưng ai là hung thủ hãm hại cháu Y. vẫn chưa được điều tra ra. Ông có trăn trở về điều này không?

tử tù Hàn Đức Long sức khỏe không tổt

Sau 11 năm ngồi tù, hiện sức khỏe ông Long bị suy giảm. Ảnh Văn Duẩn

Ông Hàn Đức Long: Điều này tôi xin phép được giấu. Không phải vì tôi không nghi ngờ ai mà tôi đã khai hết tên tuổi của người tôi nghi là hung thủ tại biên bản làm việc với công an trước đó. Tại buổi làm việc có mặt bố cháu bé, tôi còn nói thẳng rằng cứ theo dõi nhà anh thật kỹ sẽ biết ai là thủ phạm.

PV: Trong suốt hành trình ròng rã bà Mai đi kêu oan cho ông mà vẫn vô vọng, ông có bao giờ thấy nản lòng?

Ông Hàn Đức Long: Lúc đầu tôi cũng nản, phần vì thương vợ. Tuy nhiên mỗi lần đến thăm vợ tôi đều động viên, kể cho tôi nghe về những vụ oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén. Đó là những vụ án lớn và cuối cùng Công Lý đã được thực thi. Tôi cũng có niềm tin rằng một ngày tôi cũng sẽ được minh oan và pháp luật sẽ được thực thi.

Văn Duẩn
Theo Đời sống Plus