Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:10
RSS

Tử tù Hàn Đức Long: "Việc trở về gia đình với tôi như 1 giấc mơ"

Thứ tư, 21/12/2016, 08:11 (GMT+7)

Buổi sáng đầu tiên được đoàn tụ cùng gia đình sau 11 năm bị ngồi tù, ông Long vẫn chưa tin vào sự thật này, ông lo sợ khi tỉnh dậy, giấc mơ bao năm qua của ông vụt tan biến.

Khi biết tin tử tù Hàn Đức Long được tại ngoại sau 11 năm ngồi tù, sáng sớm ngày 21/12, có rất nhiều người thân đã kéo đến chia vui cùng gia đình. Ông Long cho biết mình chỉ có thể ngồi nghe chứ không trả lời được nhiều những câu hỏi của hàng xóm.

Tử tù Hàn Đức Long đoàn tụ cùng gia đình

Người thân đến chia vui cùng gia đình tử tù Hà Đức Long. Ảnh Văn Duẩn

Tuy nhiên khi được mọi người đề nghị đi nghỉ thì ông Long nhất quyết từ chối. "Việc trở về với gia đình với tôi như một giấc mơ và tôi không muốn sau khi ngủ dậy giấc mơ tôi chờ đợi bao năm qua sẽ tan biến", ông Long chia sẻ.

Tử tù Hàn Đức Long sức khỏe suy giảm

Sau 11 năm ngồi tù, sức khỏe ông Long bị suy giảm. Ảnh Văn Duẩn

Thông tin thêm về việc mình được thả tự do, ông Long cho hay bản thân không hề biết gì về quyết định này. Chỉ 2 tiếng trước khi được thả tự do ông Long mới biết. Do không biết trước nên khi về ông vẫn mặc chiếc quần tù của một người bạn trong trại giam gửi tặng. Phía gia đình hoàn toàn bất ngờ khi hay tin ông Long được trả tự do.

Ôm đứa cháu đích tôn vào lòng, ông Long cho biết, khi ông bị tam giam, đứa cháu nội này còn chưa chào đời. Vậy nhưng từ khi ông nội trở về, cậu bé Hàn Đức Cường hầu như không rời khỏi ông.

"Gần 12 năm ông cháu không thấy mặt nhau nhưng không hiểu sao nó lại quấn tôi như vậy", ông Long hạnh phúc khi nhắc nhìn sang đứa cháu nội đang ríu rít ngồi bên cạnh.

Tử tù Hà Đức Long2

Ông Long bên đứa cháu đích tôn của mình. Ảnh Văn Duẩn

Đã có 7 đứa châu cả nội lẫn ngoại đều chào đời khi ông Long ở trong trại tạm giam. Nói về hành trình đi tìm Công Lý cho chồng bà Mai không giấu được sự xúc động. Bà chia sẻ: "Chúng tôi sống với nhau mấy chục năm trời, tính ông ấy như nào tôi là người hiểu rõ nhất. Không bao giờ ông ấy lại làm những việc thất đức như vậy."

Tử tù Hàn Đức Long 5

Vợ chồng ông Long cùng cháu nội. Ảnh Văn Duẩn

Trong khi đó, bà Đào Thị Phượng (82 tuổi, chị gái ông Long) không giấu được những giọt nước mắt vui mừng khi người em trai được thả về. Bà cho hay khi biết tin người em trai được về nhà, bà đã oà khóc như một đứa trẻ.

Tử tù Hà Đức Long 3

Bà Đào Thị Phượng, chị gái ông Long. Ảnh Văn Duẩn

Bữa ăn sáng đầu tiên của ông Long và gia đình sau gần 12 năm trời xa cách chỉ là những bát mì hết sức giản dị.

Cũng trong sáng nay, luật sư Ngô Ngọc Trai đã mang lẵng hoa đến chúc mừng gia đình tử tù Hàn Đức Long tại nhà riêng.

Không khí vui vẻ, hạnh phúc đang ngập tràn trong ngôi nhà đơn sơ của gia đình tử tù Hàn Đức Long.

Theo hồ sơ vụ án ông Long bị cáo buộc gây ra cái chết và hiếp dâm 1 bé gái 5 tuổi ở địa phương vào ngày 26/6/2005.

Sau khoảng 4 tháng không tìm ra manh mối thủ phạm, cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ điều tra vụ án, phát động nhân dân trong thôn tố giác tội phạm. Đến tháng 10/2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của 2 mẹ con tố cáo cùng bị người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm. Ông Long bị triệu tập và thú nhận việc này, sau đó làm đơn tự thú là thủ phạm hiếp dâm, giết đứa trẻ 5 tuổi.

Từ năm 2007 đến năm 2011, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Nhưng tại phiên xử và trong suốt thời gian bị bắt, bị cáo Hàn Đức Long liên tục kêu oan.

Gần đây nhất, Hội đồng thẩm phán, TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của TAND Tối cao hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại. 

Bất ngờ, vào chiều tối ngày 20/12, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định trả tự do cho ông Hàn Đức Long (57 tuổi, ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên) sau 11 năm bị bắt và tuyên án tử hình với các tội danh: giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em.

Văn Duẩn
Theo Đời sống Plus