Thứ năm, 28/03/2024 | 20:05
RSS

Được hoãn ngồi tù, thiếu phụ xinh xắn lại "dính" vào ma túy

Chủ nhật, 13/11/2016, 11:12 (GMT+7)

Bị bắt quả tang khi đang mang trên người hàng chục bánh heroin, song Hiền lại nói không hề liên quan.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Tài liệu truy tố bị cáo thể hiện, tối 20/8/2015, tại một khách sạn ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, CATP Hà Nội phối hợp với C47 - Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền đang mang theo người một túi xách, bên trong có chiếc ba lô đựng 20 bánh chất bột màu trắng.

Giám định 20 bánh chất bột màu trắng thu giữ của Hiền kết quả cho thấy 18/20 bánh là heroin với thành phần tinh chất ma túy trong mỗi bánh từ hơn 71% đến hơn 81%. Tổng trọng lượng 18 bánh heroin này là 6.354,83 gram.

Ngay sau khi bắt giữ Hiền, cơ quan công an cũng lập tức khám xét khẩn cấp nơi ở của thiếu phụ xinh xắn này tại một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Hưng, quận Hai Bà Trưng thu giữ 1 két sắt, song bên trong không phát hiện đồ vật gì liên quan đến ma túy.

Thiếu phụ xinh đẹp hầu tòa vì buôn ma túy

Thiếu phụ xinh đẹp hầu tòa vì buôn ma túy. Ảnh An ninh Thủ đô

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận thời điểm vận chuyển ma túy, đối tượng có quan hệ tình cảm với Trần Thanh Hải (SN 1979), trú ở ngõ Kiến Thiết, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.

Ngày 19/8/2015, Hải đưa con gái và người giúp việc tới nhà Hiền chơi và ăn ngủ qua đêm tại đây.

Chiều 20/8/2015, Hải đưa con gái và người giúp việc trở về nhà tại ngõ Kiến Thiết. Khoảng 17h cùng ngày, anh này gọi điện cho Hiền rồi lại tới nhà bạn gái chơi. Ở đây một lúc, Hải rủ Hiền và cùng đón taxi về nhà mình ở ngõ Kiến Thiết.

Đến nơi, Hải đưa chìa khóa phòng trên tầng 3 cho bạn gái và bảo Hiền lên đó lấy 1 ba lô, rồi mang đến một khách sạn nào đó rồi gọi điện thông báo lại. Thực hiện theo chỉ dẫn của Hải, Hiền xách ba lô bên trong đựng 18 bánh heroin và thuê “xe ôm” đến một khách sạn ở phường Cửa Đông.

Trên đường đi, Hiền ghé vào một cửa hàng mua một túi xách lớn và để chiếc ba lô đựng ma túy vào trong. Sau đó, khoảng 19h45 cùng ngày, đúng lúc Hiền đang trao đổi với lễ tân khách sạn thuê phòng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai nhận hành vi phạm tội của Hiền, cơ quan công an nhanh chóng truy xét Hải nhưng ở thời điểm đó anh này không có mặt ở nhà. Sau này khi bị khởi tố bị can, Hải không thừa nhận có liên quan đến ba lô ma túy thu giữ của Hiền.

Và ngoài lời khai ban đầu của thiếu phụ xinh xắn ra không có thêm tài liệu khác nên cơ quan tố tụng đã quyết định đình chỉ bị can đối với Hải.

Về phần Nguyễn Thị Hiền, khi mới bị bắt giữ đã khai Hải chính là người bảo đối tượng mang ba lô đựng ma túy tới khách sạn nhưng sau đó lại thay đổi lời khai.

Cụ thể, Hiền cho rằng người bảo đối tượng lên tầng 3 lấy ba lô ma túy là Đinh Thị Hiền, người phụ nữ từng sống như vợ chồng và có 2 con chung với Hải.

Thế nhưng trước đó, do mâu thuẫn với Hải nên Đinh Thị Hiền đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Và theo Hiền, giữa đối tượng và người đàn bà từng ăn ở với Hải có mâu thuẫn sâu sắc với nhau, xoay quanh vấn đề “chồng chung vợ chạ”.

Bởi thời điểm “dính” vào ma túy, Hiền đang mang thai đứa con thứ ba và đó là đứa con của Hải.

Quá trình bị thẩm vấn tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hiền trước sau đều đổ cho “tình địch” rắp tâm làm hại mình. Vì khi mang chiếc ba lô chứa hàng chục bánh bánh heroin đến khách sạn cho Đinh Thị Hiền, đối tượng hoàn toàn không hề biết bên trong chứa ma túy.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm cũng đã làm rõ năm 2012, Nguyễn Thị Hiền đã bị TAND quận Hai Bà Trưng xử 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thế nhưng khi ấy, đối tượng đang nuôi con nhỏ và mang thai đứa con thứ hai nên được tạm hoãn thi hành án.  

Với nội dung và diễn biến vụ án nêu trên, sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày mai, 14/11.

Minh Long
Theo An ninh Thủ đô