Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:53
RSS

Trước đại chiến, huấn luyện viên Mourinho lại xát muối vào đối thủ

Thứ bảy, 19/11/2016, 08:02 (GMT+7)

Trận đấu tâm điểm giữa Man United và Arsenal diễn ra vào tối nay (19/11) đã rất nóng khi huấn luyện viên Mourinho tung đòn tâm lý chiến trước trận.

Đêm nay, cả thế giới hướng về Old Trafford để dõi theo trận đấu đỉnh cao giữa 2 CLB lớn Man United và Arsenal ở vòng 12 rPremier League. Trước trận đấu này, những phân tích, thống kê và tình hình lực lượng của 2 bên đã được mổ xẻ kỹ.

Và huấn luyện viên Mourinho đã tung đòn phủ đầu.

Đây là một trận đấu có ý nghĩa sống còn với cả 2 bên. Với Mourinho, nếu thắng ông sẽ có hy vọng quay trở lại cuộc đua vô địch. Còn trong trường hợp ngược lại, Man United có lẽ nên đổi mục tiêu cạnh tranh Top 4 Ngoại hạng Anh.

Tất nhiên, đó không phải là điều huấn luyện viên Mourinho cùng các học trò mong muốn. Và trước khi trận đấu diễn ra, ông đã tung đòn đầu tiên vào thuyền trưởng của Arsenal, Giáo sư Wenger:

"Đây là cuộc đọ sức giữa 2 huấn luyện viên nắm giữ những kỷ lục tốt nhất của giải Ngoại hạng, tôi và Ngài Wenger. Tuy nhiên, ông ta có sự tôn trọng của các anh (giới truyền thông), còn tôi thì không.

Điều này rất lạ lùng, vì lần cuối cùng tôi giành danh hiệu là cách đây 18 tháng, không phải 18 năm. Chỉ hơn 1 năm không thành công, và tôi bị đánh mất sự tôn trọng từ người khác. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.

Tôi là một nhà vô địch, là người chiến thắng tại tất cả các câu lạc bộ tôi dẫn dắt, tại tất cả các quốc gia tôi đặt chân lên. Nhưng không ai ở đây nói rằng tôi xứng đáng có thêm thời gian và sự tin tưởng để đem vinh quang về câu lạc bộ. Có thể đó là lỗi của tôi chăng?"

Thói quen của huấn luyện viên Mourinho là châm chọc đối thủ

Trên bảng xếp hạng lúc này, Arsenal đang đứng ở vị trí thứ 4 nhưng chỉ kém đội đầu bảng vỏn vẹn 2 điểm. Còn Man United đang bị bỏ cách phía sau khi chỉ xếp thứ 6. Điều này khiến huấn luyện viên Mourinho muốn giành chiến thắng bằng bất kỳ giá nào.

"Tôi đang ở đội bóng tôi muốn dẫn dắt. Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, mặc dù tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị trước đó. Điều tôi muốn nói là, tôi đã có thể có được một công việc khác, chỉ chưa đến một tuần khi tôi thất nghiệp, nhưng tôi đã chọn nơi này.

Tôi muốn vô địch với mọi câu lạc bộ tôi huấn luyện. Tôi muốn vô địch cùng Man United. Tôi muốn giành chiến thắng ở đây, và tôi ký hợp đồng với câu lạc bộ trong 3 năm, chứ không phải 1."

Cuộc đối đầu giữa 2 huấn luyện viên Mourinho và Wenger sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (19/11).

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus