Thứ ba, 23/04/2024 | 13:12
RSS

Trúng số triệu đô vẫn hàng ngày làm công nhận lương 250 nghìn đồng/giờ

Thứ bảy, 16/05/2020, 08:33 (GMT+7)

Sally Cloke may mắn trúng xổ số triệu đô nhưng cô vẫn lựa chọn làm việc tại viện dưỡng lão, thậm chí chấp nhận làm tăng ca trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Năm 2015, Sally, 54 tuổi và người bạn đời Richard fifby, 57 tuổi, ở Virginia Water, Surrey, Anh đã vỡ òa hạnh phúc khi giành chiến thắng xổ số với giải thưởng hơn 1 triệu đô.

Sau đó, Sally tạm rời công việc điều dưỡng trong việc dưỡng lão nhưng chỉ 2 năm sau, vì tự thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều việc, cô quyết định quay trở lại làm việc vào năm 2017.

Trúng số triệu đô vẫn hàng ngày làm công nhận lương 250 nghìn đồng/giờ

Sally cùng người bạn đời may mắn trúng xổ số triệu đô...

Hiện tại, bà mẹ 3 con vẫn chấp nhận lao động để kiếm 12 USD/giờ (khoảng 250.000 đồng/giờ). Cô làm nhiệm vụ chăm sóc cho các cụ già trong viện dưỡng lão.

Trong khi đại dịch covid-19 bùng phát tại Anh, viện dưỡng lão là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Mặc dù nguyện vọng được cống hiến luôn tràn đầy nhưng Sally vẫn lo sợ vì quyết định của mình vì làm việc tại viện dưỡng lão thời điểm này không khác nào mang tính mạng ra đánh cược.

Sally chia sẻ: “Gần đây, chồng tôi bị xuất huyết não, hệ thống miễn dịch của anh ấy kém đi nhiều. Con gái tôi, cháu tôi cũng đang sống ở đây. Nhưng ở viện dưỡng lão, tôi cũng có rất nhiều bạn tốt, những bệnh nhân yêu thương mình. Tôi sẽ không bao giờ làm họ thất vọng, đặc biệt là vào thời điểm này.

Ban đầu, cả nhà sợ hãi và khuyên tôi phải nghỉ việc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, nhưng tôi giải thích rằng những người già trong viện rất cần đến mình. Tôi hy vọng gia đình sẽ hiểu được điều đó và thông cảm cho tôi. Tôi không phải là anh hùng, nhưng tôi tự hào khi được góp sức mình trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19”.

Trúng số triệu đô vẫn hàng ngày làm công nhận lương 250 nghìn đồng/giờ2

... song cô không hưởng thụ mà vẫn lựa chọn tiếp tục làm công việc điều dưỡng, góp sức mình trong cuộc chiến chống Covid-19

Sally chủ động yêu cầu được tăng số ca đêm. Cô cho biết viện dưỡng lão đang cố cung cấp cho mọi người trang thiết bị và đồ bảo hộ đầy đủ.

Cô kể: “Tôi đã làm việc tại đây trước khi Covid-19 ập đến, đã trải qua rất nhiều thử thách, chứng kiến những khoảnh khắc đau lòng. Nhưng đây là một ngôi nhà ấm áp tình người.

Mọi thứ vẫn đang ổn định. Tất cả chúng tôi đều ý thức giữ gìn vệ sinh và rửa tay thường xuyên. Chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể để chăm sóc những người già tại đây cũng như bảo vệ chính mình”.

T. Linh (Theo Mirror)
Theo GĐVN