Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:40
RSS

"Trọng tài bắt trận HAGL - Thanh Hóa chỉ đủ trình cầm còi ở giải hạng Nhất"

Chủ nhật, 09/04/2017, 15:59 (GMT+7)

Đó là lời nhận xét của Còi vàng Việt Nam về trọng tài Trần Xuân Nguyện, người cầm còi trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa chiều qua trong khuôn khổ vòng 12 V.League.

Trong khuôn khổ vòng 12 V.League HAGL tiếp đón FLC Thanh Hóa  trên sân nhà Pleiku (17h00 chiều qua 8/4/2017), đội bóng phố Núi đã khởi đầu trận đấu cực hay khi chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ ở những phút đầu và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của Công Phượng.

Công Phượng lập siêu phẩm sút phạt ở phút thứ 3 của trận đấu giúp HAGL dẫn trước, tiếp đó tiền đạo gốc Nghệ kiến tạo giúp Hồng Duy lập công trong hiệp hai, đưa phố Núi vươn lên dẫn đội khách 2-0.

Tuy nhiên, những quyết định khó hiểu của trọng tài chính điều khiển trận đấu Trần Xuân Nguyện với thẻ đỏ của A Hoàng ở phút 60 và pha không công nhận bàn thắng ở phút 62 cho HAGL khiến thế trận đảo chiều.

FLC Thanh Hóa ngược dòng khi liên tiếp ghi ba bàn thắng (Uche hai bàn, bàn còn lại được ghi bởi Quốc Phương) để thắng ngược 3-2, trong đó pha ghi bàn cuối cùng của ngoại binh Uche cũng khiến nhiều NHM tranh cãi.

Trọng tài tiếp tục gây tranh cãi ở trận đấu tâm điểm vòng 12 V.League. Ảnh: Internet

Nói về công tác trọng tài của trận đấu này, cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng chia sẻ trên Zing.vn: “Trọng tài chính Xuân Nguyện và các trợ lý trận này quá yếu, nếu không phải nói là kém. Ông ấy bỏ qua thẻ vàng cho hai đội bóng, khi thì cầu thủ HAGL chơi bóng bằng tay hay những pha phạm lỗi của đội khách… Nhìn chung, tổ trọng tài điều khiển rất kém.

Vì sao ở pha bóng ghi bàn thắng của HAGL, trợ lý trọng tài không phát hiện việt vị ở tình huống Châu Ngọc Quang nhận bóng ngay mà để dẫn đến bàn thắng, rồi sau đó Thanh Hóa phản ứng, tổ trọng tài họp lại mới thay đổi quyết định. Về luật, ông Nguyện có quyền làm nhưng nó thể hiện rõ sự yếu kém của những người điều hành trận đấu”.

Ông Hùng cũng tiết lộ rằng trình độ của trọng tài Xuân Nguyện rất kém, chỉ phù hợp với những trận đấu ở giải hạng Nhất, chứ không đủ sức làm việc tại V.League, chưa nói đến trận HAGL và FLC Thanh Hóa là tâm điểm của vòng đấu. Ông Xuân Nguyện là người đã rút thẻ vàng đối với Đình Đồng, dù hậu vệ này đã đạp gãy chân Anh Hùng ở V.League cách đây vài năm.

Để thua trong trận đấu này, HAGL vẫn yên vị ở vị trí thứ 11 với 13 điểm có được sau 12 vòng đấu. Còn với Thanh Hóa, đội bóng của HLV Petrovic quay lại với ngôi đầu bảng với 22 điểm, xếp trên Hải Phòng với 1 điểm nhiều hơn.

HAGL 2-3 FLC Thanh Hóa. Nguồn: Cổ Động Viên TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus