Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:57
RSS

Triệu người rơi lệ bởi khoảnh khắc bé trai làm lễ cưới với người mẹ ung thư

Thứ bảy, 19/11/2016, 11:36 (GMT+7)

Một lễ cưới giả được tổ chức để hoàn thành tâm nguyện của người mẹ "có thể ra đi bất cứ khi nào" khiến triệu người rơi lệ.

Theo webio, chị Trịnh Đào (28 tuổi), là một y tá trong bệnh viện Kha Thành, Cù Châu, Trung Quốc hơn 1 năm trước, chị được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Hiện tai, chị chỉ có thể duy trì sự sống của mình khi dựa hoàn toàn vào thuốc thang và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Chị Trịnh Đào có một bé trai 3 tuổi kháu khỉnh, hoạt bát tên là Tiểu Cương. Người mẹ có số phận không may mắn này luôn mơ ước được nhìn thấy khoảnh khắc con trai làm chú rể và trao chiếc nhẫn cưới cho cô dâu xinh đẹp.

Những người đồng nghiệp tại bệnh viện nơi chị làm việc đã biết được ước nguyện này liền quyết định tổ chức một đám cưới giả cho cậu bé Tiểu Cương để hoàn thành tâm nguyện của chị.

Lễ cưới đặc biệt này đã được tổ chức tại quảng trường thành phố Cù Châu vào ngày 13/11 vừa qua, với “chú rể” Tiểu Cương và “cô dâu” Trịnh Đào.

Họ cùng nhau bước trên thảm đỏ và tiến vào lễ đường làm “lễ cưới”, một lễ cưới chỉ vẻn vẹn có 20 phút.

đám cưới giả

Tiểu Cương và bố cùng đeo nhẫn cưới cho mẹ Trịnh Đào

Khoảnh khắc bé Tiểu Cương cùng bố Trịnh Kiếm Phi lồng chiếc nhẫn cưới vào tay mẹ thực sự đã khiến nhiều xúc động rơi nước mắt.

“Tiểu Cương đứng trên bục cao và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Tôi đã hình dung ra một cô dâu xinh đẹp, duyên dáng đang đứng bên cạnh đứa con trai bé bỏng của mình.

Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng con dâu của tôi sau này sẽ rất xinh đẹp, giây phút trọng đại đó hai con sẽ rất hạnh phúc”, chị Trịnh Đào kể lại với gương mặt còn đọng lại những giọt nước mắt lăn dài.

Chị cho biết, Tiểu Cương là một đứa bé rất hiểu chuyện, nên dù sau này cò chuyện gì xảy ra, cậu bé cũng vẫn rất kiên cường, chăm sóc tốt cho bản thân.

Khi nói về người chồng của mình, anh Kiếm Phi, chị Trịnh Đào nghẹn ngào nói lời cảm ơn anh 3 năm qua đã luôn ở bên chị, chăm sóc chị từng ly từng tý.

Từ bữa cơm bóc tôm cho chị ăn, đến việc lấy nước ấm cho chị ngâm chân những lúc mệt mỏi hay thường xuyên cõng chị về nhà…

Ngoài ra, chị cũng không quên dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho bản thân và hđi dạo vớ chị thật nhiều trong quãng thời gian còn lại.

Trước những lời nói đầy xúc động của vợ, anh Trịnh Kiếm Phi chỉ biết ôm chầm lấy vợ và không ngừng nói: “Sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi…”.

Chị Trịnh Đào cũng gửi lời cảm ơn tới những người đồng nghiệp đã giúp chị thực hiện một tâm nguyện lớn lao và vô cùng ý nghĩa này.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus