Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:37
RSS

Treo vợ lên quạt trần đánh đập để ép nhà vợ cho của hồi môn

Thứ tư, 18/04/2018, 07:09 (GMT+7)

Chia sẻ với báo chí, người vợ cho biết chồng đã đánh cô bất tỉnh. Anh ta còn quay video gửi cho anh vợ, và tuyên bố nếu không đáp ứng tiền hồi môn thì sự việc như vậy sẽ tiếp tục.

Người vợ Ấn Độ bị chồng trói vào quạt trần và đánh đập chỉ vì cô không gọi về cho bố mẹ xin của hồi môn. Vụ việc xảy ra ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cuối tuần trước, người vợ đã không gọi về xin bố mẹ 50.000 Rs (khoảng 17,5 triệu đồng) cho chồng.

Chia sẻ với báo chí, người vợ nói rằng mình đã bị chồng đánh đập tới mức bất tỉnh. Sau đó, anh ta lấy chiếc khăn dupatta của cô để treo cô lên trần nhà. 

Kinh khủng hơn, người chồng còn quay video hình ảnh vợ bị đánh rồi gửi cho anh vợ và đe dọa rằng, nếu nhà thông gia không đáp ứng được nhu cầu của mình, những sự việc thế này sẽ còn tiếp tục xảy ra.

Trói vợ lên trần nhà rồi đánh đập để đòi của hồi môn
Cảnh tượng người vợ bị trói và đánh đập dã man. Ảnh: Siasat

"Anh ta đánh tôi trong 3-4 tiếng, đến mức tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì cả tay và chân đều bị trói treo lên", người phụ nữ trẻ nói với tờ Siasat. "Tôi không được học hành và đó là lý do tại sao tôi rơi vào tình cảnh này. Cuộc sống của tôi đã bị huỷ diệt", người phụ nữ nói thêm.

Cảnh sát địa phương hiện đã vào cuộc điều tra sự việc và ra lệnh bắt giữ cả gia đình người chồng. Tuy nhiên, gia đình anh này hiện đã bỏ trốn.


Xem thêm: Cưỡng ép làm từ thiện và án phạt “chuồng tiêu”

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN