Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:00
RSS

Trên đường đến viện thăm mẹ thì xe khách bốc cháy, bé trai 14 tuổi tử vong thương tâm

Thứ sáu, 24/05/2019, 14:19 (GMT+7)

Trên đường cùng bà đến bệnh viện thăm mẹ bị tai nạn chấn thương sọ não thì xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa đường khiến bé trai 14 tuổi tử vong thương tâm.

Trên đường đến viện thăm mẹ thì xe khách bốc cháy, bé trai 14 tuổi tử vong thương tâm
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đường. Ảnh: NĐT

Ngày 24/5, công an huyện Định Quán, Đồng Nai đang xác minh, điều tra làm rõ vụ cháy xe khách khiến một người chết vừa xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Phú Lợi, huyện Định Quán.

Nạn nhân được xác định là Lê Minh Tiến (14 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe khách 16 chỗ do tài xế Đỗ Thanh Liêm (40 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) chở hành khách đi trên Quốc lộ 20, hướng từ TP.HCM về Đà Lạt. Khi xe chạy qua xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này, ngoài tài xế Liêm và cháu Tiến, trên xe còn 3 người khác gồm anh Lê Thanh Tâm (48 tuổi, phụ xe), bà Lê Thị Phấn (64 tuổi, bà ngoại Tiến), cháu Trần Quốc Huy (3 tuổi, cháu của Tiến).

Ngay sau đó, tài xế đã nhanh chóng tấp xe vào lề mở cửa để hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một hành khách do chậm chân nên cháu Tiến đã bị mắc kẹt trên xe và tử nạn.

Trên đường đến viện thăm mẹ thì xe khách bốc cháy, bé trai 14 tuổi tử vong thương tâm
Xe khách cháy trơ khung. Ảnh: TT

Ngoài ra, cháu Huy bị phỏng nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Huy được chuyển viện lên tuyến trên điều trị. Riêng bà Phấn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập lửa, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên do lửa cháy quá nhanh, xe khách đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt.

Được biết mẹ 2 cháu bé đang nằm viện vì té ngã chấn thương sọ não, bà đưa 2 cháu đến bệnh viện thăm mẹ, trên đường về thì gặp sự việc thương tâm.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN