Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:45
RSS

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt

Thứ hai, 26/03/2018, 20:04 (GMT+7)

Trưa ấy, thầy cô giáo ở trường chính đã lên Ký Thì để nấu cơm cho 78 học sinh ở điểm trường xa xôi này. Đó là bữa cơm thịnh soạn nhất trong đời của những đứa trẻ quanh năm chỉ ăn cơm trắng, uống nước khe.

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Lần đầu tiên tại điểm trường Ký Thì, học sinh được ăn bữa cơm có thịt

Sau khi Đời sống Việt Nam đăng tải bài viết về cuộc sống thiếu thốn, vất vả của học các em học sinh tại điểm trường Ký Thì (xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, Hà Giang) nhiều người đã vô cùng bất ngờ, xót xa. 

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Trước đây đến trường, các em học sinh ở điểm trường Ký Thì chỉ ăn cơm trắng, không có thịt cá, mắm muối

Cảnh tượng các em học sinh từ mầm non đến lớp 4 đến trường với cặp lồng lổn nhổn cơm trắng, không thịt, không muối nhiều người đã không cầm được nước mắt. Ngay sau đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã phát tâm ủng hộ các em học sinh nơi miền đá xa xôi ấy bằng tiền, hiện vật, lương thực thực phẩm. 

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Chia sẻ với khó khăn của trẻ em Ký Thì, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã phát tâm ủng hộ tiền và lương thực thực phẩm

Sáng 22/3, Đời sống Việt Nam cùng một số nhà hảo tâm đã ngược rừng lên Ký Thì để trao quà ủng hộ cho các em. 

Biết tin đoàn lên đem theo quà của các nhà hảo tâm, thầy giáo Phạm Văn Thể, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Cường 2, đơn vị phụ trách điểm trường Ký Thì, lãnh đạo xã Yên Cường đã huy động nhiều giáo viên, dân bản để hỗ trợ đoàn vận chuyển quà của nhà hảo tâm lên thôn Ký Thì. 

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Quà của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp được dân bản, các thầy cô giáo vận chuyển tập kết ở điểm trường Ký Thì

Đường lên Ký Thì dốc đứng, dân bản cùng các thầy cô giáo phải vận chuyển quà từ thiện bằng xe máy. Theo kế hoạch, hôm ấy, thay vì phải mang cơm từ nhà đi, các thầy cô giáo cùng các thành viên của đoàn thiện nguyện sẽ nấu bữa trưa cho các em.

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Các thầy cô giáo cùng đoàn thiện nguyện tổ chức "bữa cơm có thịt" cho các em học sinh tại điểm trường

Bữa cơm có thịt, rau, trứng, đậu. Nấu đơn giản nhưng với các em học sinh ở điểm trường này thì đó là bữa ăn thịnh soạn nhất trong đời. Các thầy cô giáo ở điểm trường này bảo, ở đây, đến đám cưới cũng chưa từng có bữa cơm nào tươm tất như thế!

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Theo các thầy cô giáo ở điểm trường Ký Thì thì chưa bao giờ học sinh của mình có bữa cơm tươm tất như vậy

Đến giờ ăn, đám học sinh từ trong những phòng học tạm bợ túa ra. Em nào em nấy mặt đầy háo hức. Sắp xếp học sinh của mình ngồi vào từng mâm, các thầy cô giáo luôn miệng dặn "các con ăn từ từ thôi nhé!".

Nhiều bé theo thói quen lũi cũi ăn cơm trắng. Thấy thế, các thầy cô phải tới bên động viên mới bẽn lẽn chìa ra xúc thịt. "Ăn cơm trắng lâu rồi, nay được ăn thịt các em chưa quen", một cô giáo thật thà chia sẻ.

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Đại diện Đời sống Việt Nam trao quà của nhà hảo tâm cho đại diện điểm trường, lãnh đạo thôn Ký Thì

Nhận tiền, quà của các nhà hảo tâm, thầy giáo Phạm Văn Thể cho biết, nhà trường sẽ kết hợp với chính quyền thôn bản dùng số tiền, lương thực thực phẩm ấy để chăm lo cho bữa ăn của các em tại điểm trường này.

Theo đó, tất cả số tiền gần 150 triệu đồng sẽ được gửi vào ngân hàng, lập tài khoản riêng. Mỗi tháng, trên cơ sở tính toán khẩu phần ăn, nhà trường sẽ rút một khoản tiền nhất định để mua thịt, cá cho các em. Số thực phẩm ấy sẽ được trao cho hội phụ huynh của điểm trường, để bố mẹ các em thay phiên nhau nấu nướng phục vụ bữa trưa cho chính con em mình.

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt

Trao quà cho trẻ em thôn Ký Thì: Bữa cơm ngon nhất trong đời của những đứa trẻ... không quen ăn thịt
Lần đầu tiên học sinh Ký Thì biết đến vị ngọt thơm của sữa

"Học sinh của mình có bữa ăn ngon rồi! Với tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm thì vài năm nữa các con không phải ăn cơm trắng nữa. Mình không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tấm lòng của mọi người thôi", thầy giáo Phạm Văn Thể xúc động.


Nhiều người đã không thể cầm nước mắt khi thấy những đứa trẻ vùng cao Ký Thì ăn "bữa cơm có thịt"

Đào Thanh Tuy
Theo Đời sống Plus/GĐVN