Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:52
RSS

Trải lòng của người đàn bà đến đám cưới chồng "đòi" chú rể

Thứ tư, 19/04/2017, 11:14 (GMT+7)

Trước khi đến đám cưới của chồng với người phụ nữ khác để “đòi” chú rể, bà Thúy đã biết chồng mình ngoại tình nhưng không ngờ ông H. lại ngang nhiên cưới người phụ nữ này khi chưa ly hôn với bà.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy (SN 1963, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long) cùng con trai tới đám cưới của chồng là ông Nguyễn Hoàng H. (SN 1963) với một cô giáo cấp 2 là bà Trần Thị Kim L. (SN 1976, TP. Vĩnh Long) để “đòi” chú rể gây xôn xao dư luận. Bà không muốn "vạch áo cho người xem lưng" nhưng sự đời thật éo le...

Cuộc hôn nhân lận đận

Bà Thúy cho biết, bà và ông H. kết hôn với nhau từ năm 1985 và có hai người con chung. Trong quá trình sinh sống giữa hai vợ chồng cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn nhưng đều bỏ qua cho nhau để cùng chăm sóc nuôi dạy con cái.

Cho tới năm 2012, bà Thúy bất ngờ phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng bà lên đến đỉnh điểm.

Bà Thúy chia sẻ về vụ việc.

“Sau đó tôi đã gửi đơn xin được ly hôn chồng và chia tài sản, tuy nhiên khi đó ông H. lại nói rằng vẫn còn tình cảm với tôi, muốn cùng tôi chăm sóc con cái nên không đồng ý ly hôn”, bà Thúy chia sẻ.

Từ đó, do cảm thấy không thể hòa hợp lại được với nhau nên họ sống ly thân. Hai người con được bà Thúy nuôi dưỡng còn ông H. thì xây một căn nhà riêng ở cạnh căn nhà cũ để sống một mình.

Thỉnh thoảng ông H. có đưa bà L. về căn nhà này và đôi lần ba người chạm mặt nhau. Từ đầu năm 2017 tới nay, bà L. còn lấy căn nhà của ông H. làm cơ sở để mở lớp dạy thêm cho học sinh của mình.

Bà Thúy cho biết: “Mặc dù tôi biết chồng mình qua lại với bà L. từ lâu nhưng do tôi bận công việc không có thời gian để rình mò bắt quả tang nên đành nhắm mắt cho qua”.

Cho tới cuối tháng 1/2017, ông H. bất ngờ có đơn xin ly hôn và bà không đồng ý. Theo bà Thúy, việc không đồng ý ly hôn là vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của các con khi con trai bà đang chuẩn bị cưới vợ còn con gái thì chuẩn bị thi hết cấp 3.

Một lý do nữa khiến người phụ nữ này không đồng ý ly hôn là vì thấy việc yêu cầu ly hôn của ông H. có phần bất ngờ và bất thường. Ông này chỉ yêu cầu tòa giải quyết ly hôn còn về tài sản chung và nợ chung lại không muốn đề cập tới. Do bà Thúy không chấp nhận ly hôn nên buổi hòa giải của TAND TP Vĩnh Long ngày 16/2/2017 không thành.

Sau buổi hòa giải và lại suy nghĩ lại, cuối tháng 2 vừa qua, bà Thúy đã có đơn phản tố gửi tới tòa án đồng ý với việc ly hôn với ông H. kèm theo yêu cầu ông H. phải gộp phần chia tài sản và giải quyết nợ chung vào bản án ly hôn.

Nhận được đơn phản tố của bà Thúy, ngày 10/4 TAND TP Vĩnh Long đã có giấy triệu tập bà Thúy tới trụ sở tòa này vào ngày 21/4, với vai trò là bị đơn để giải quyết vụ án ly hôn với ông H.

Bất ngờ với "đám cưới chui" của chồng

Trong khi còn gần một tuần nữa mới đến ngày ra tòa giải quyết việc ly hôn, bà Thúy bất ngờ nhận được thông tin ông H. chuẩn bị tổ chức lễ cưới với bà L. khiến bà vô cùng bức xúc vì cảm thấy bị coi thường.

Ảnh cưới của ông H. và bà L. 

Bà Thúy cho biết: “Mặc dù hàng ngày vẫn sống kế nhà với ông H. nhưng tôi không hề biết ông ấy đã âm thầm chuẩn bị tổ chức lễ cưới với bà L. Cho tới mãi hơn 9h tối ngày 15/4, khi tôi tình cờ gặp một người bạn. Bà ấy đưa cho tôi xem thiệp cưới ghi tên ông H. và bà L. dự kiến được tổ chức vào ngày hôm sau (16/4) cho tôi xem rồi hỏi tôi có tới dự không?

"Lúc này tôi mới ngớ người ra khi biết việc chồng mình ngang nhiên tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác khi còn chưa giải quyết xong thủ tục ly hôn với tôi”, người đàn bà bực bội.

Đồng thời bà nhận thấy đám cưới này của ông H. trái với quy định của pháp luật nên quyết định ngăn chặn.

Theo bà Thúy, khi thấy mẹ con bà bất ngờ xuất hiện ở lễ cưới, vẻ mặt ông H. đã biến sắc. Tuy nhiên ông này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tiến hành hôn lễ, trong khi đa số những vị khách dự lễ cưới không biết tôi nên họ cũng không để ý.

“Tôi đã phải nói dối rằng mình là em của chú rể muốn lên hát một bài để thay lời chúc phúc cho vợ chồng anh chị để lấy được micro từ MC đám cưới. Đến khi tôi giới thiệu mình là vợ của ông H. thì ai cũng ngỡ ngàng. Tôi chỉ muốn dừng dám cưới bất hợp pháp này lại chứ không có ý định gây rối trật tự nên đã hết sức kìm chế”, bà Thúy cho biết.

Như đã đưa tin, vào sáng ngày 16/4, tại nhà hàng Đức Phát Hoàng Gia (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Hoàng H. và bà Trần Thị Kim L. đang tổ chức lễ cưới với sự tham dự của hàng trăm quan khách thì bà Thúy cùng con trai bất ngờ xuất hiện.

Bà Thúy bước lên sân khấu tuyên bố “đòi” chồng trong khi người con trai đứng dưới quay phim chụp hình. Trước nhiều khách mời, bà Thúy còn đưa giấy chứng nhận kết hôn giữa mình và ông H. để chứng minh mình là vợ hợp pháp của chú rể.

Chưa dừng lại, bà Thúy còn vung tay tát chồng một cái đau điếng trước mặt mọi người. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến lễ cưới đang vui vẻ bỗng nhốn nháo. Cô dâu và chú rể ngay sau đó đành ngậm ngùi rời khỏi bữa tiệc.

Vĩnh Phúc
Theo Đời sống Plus