Thứ năm, 18/04/2024 | 17:55
RSS

Tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tuổi được cứu sống thần kỳ khi rơi từ tầng 13 chung cư xuống dưới

Thứ năm, 04/03/2021, 09:25 (GMT+7)

Hiện sức khỏe bé gái 3 tuổi tiến triển rất tốt, con đã có thể cười đùa, nói chuyện, ca hát. Điều kỳ diệu đã thực sự đến với con.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Nguyễn Huy Tưởng, trên báo Tuổi Trẻ vào tối 3/3, bác sĩ Lê Giang (Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi trung ương) cho biết, hiện sức khỏe cháu N.P.H. đã ổn định.

Tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tuổi được cứu sống thần kỳ khi rơi từ tầng 13 chung cư xuống dưới

Các bác sĩ thăm khám cho cháu bé tại Phòng Cấp cứu - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Giang, hiện bé H. ăn được, ngủ được, không cần phải tiêm giảm đau và khớp háng đã được bó bột cố định.

"Trong tổn thương, bé H. có bị một chút xẹp ở thùy dưới phổi, tuy nhiên hiện tại bé không còn khó thở, tỉnh táo, không nôn, tiếp xúc rất tốt. Bé đã có thể cười đùa, nói chuyện bình thường với mọi người. Ngày mai tôi sẽ khám lại cho bé một lần nữa và có khả năng cho bé ra viện", bác sĩ Giang thông tin.

Tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tuổi được cứu sống thần kỳ khi rơi từ tầng 13 chung cư xuống dưới

Chị Huế cập nhật hình ảnh mới nhất về cháu bé trên trang Facebook cá nhân (Ảnh: FBNV)

Cũng liên quan đến sức khỏe của cháu bé, chiều 3/3, chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, người đầu tiên phát hiện vụ việc, cho biết bố cháu bé là anh N.V.H. đã gọi điện cảm ơn và gửi chị những hình ảnh, clip cập nhật tình hình sức khỏe của cháu.

"Bé gái 3 tuổi thật đáng yêu, điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt! Chúc con sớm ra viện nha! Nhìn thấy con đang hát thế này, chắc mọi người vui lắm đây", chị viết trên trang cá nhân.

"Nhìn cháu vui vẻ hát ca, tôi rất vui và hạnh phúc, cảm thấy mình có duyên và một chút tự hào đã có thể góp phần cứu sống bé", chị nói.

Theo lời chị Huế, khi cháu bé được về nhà, bố mẹ sẽ đưa cháu qua chị để gửi lời cảm ơn một lần nữa.

Bất ngờ được cộng đồng mạng dành sự quan tâm, chị Huế chia sẻ rằng rất vui và biết ơn mọi người. Với chị, đây là hành động xuất phát từ tâm trong lòng mình.

Nếu đối mặt với sự việc như thế, ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ có phản ứng tương tự. "Em bé đã được an toàn và khỏe mạnh, đó là điều tôi hạnh phúc nhất!", chị cho hay.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đỡ cháu bé khi rơi từ tầng 13 cũng chia sẻ, nhận được thông báo tình hình sức khỏe của cháu bé tiến triển tốt chính là điều khiến anh vui và hạnh phúc nhất chứ không phải sự quan tâm hay tung hô từ dư luận.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H. ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này, một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (thường trú xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) đang đứng gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống.

Sau đó, cháu bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu với kết quả chụp X-quang xương trật khớp háng bên phải (các bác sỹ Khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời).

Kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Trong ngày 1/3 và 2/3, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

K.N (th)
Theo GiadinhNet