Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:11
RSS

Tình bạn đẹp của người bảo vệ lớn tuổi chạm vào trái tim khán giả truyền hình

Thứ sáu, 05/05/2017, 20:17 (GMT+7)

Sau khi hoàn thành xuất sắc ca khúc "Gọi đò", MC Ốc Thanh Vân nhắc đến người bạn thân đã mất khiến người bảo vệ tên Lý Văn Phước nghẹn ngào không nói nên lời.

Trong tập 2 Hát mãi ước mơ, khán giả vô cùng ấn tượng với người bảo vệ tên Lý Văn Phước tham gia thi hát cho chú Mộc - người bạn thân mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền chữa chạy. Nhưng rồi chuyện đáng tiếc không ai ngờ lại xảy ra, người bạn thân của chú Phước đã mãi mãi ra đi ngay trong buổi tối cùng ngày chương trình đến ghi hình phóng sự vào ban sáng.

Sau khi hoàn thành xuất sắc ca khúc Gọi đò, MC Ốc Thanh Vân nhắc đến người bạn thân đã mất khiến chú Phước nghẹn ngào không nói nên lời.

Khán giả tinh ý cũng nhận ra người vợ của chú Mộc là cô Vân cũng xuất hiện trong chương trình. Cô không kiềm được cảm xúc và bật khóc nức nở khi theo dõi chú Phước hát, tiết mục đáng lẽ là dành tặng cho người chồng quá cố khiến giám khảo Trấn Thành và Cẩm Ly cũng rơi nước mắt.

Vì người bạn thân mặc bệnh hiểm nghèo, chú Phước quyết tâm đăng ký tham gia mà không do dự

Từ trước đến nay, tuy thu nhập hàng tháng ít ỏi chỉ 3 triệu đồng, chú Phước vẫn hết lòng quan tâm và chia sẻ với người bạn thân tên Mộc. Suốt 7 – 8 năm nay, Chủ Nhật nào chú Phước cũng đều đặn chạy xe đến Hoóc Môn để thăm vợ chồng chú Mộc và cô Vân. Chú cho biết bản thân chỉ có người bạn này là qua lại thân thiết nhất.

Chú Phước và cô Vân

Đôi khi đi làm về mệt mỏi chú chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng nghe bạn gọi điện thoại rủ sang chơi chú cũng không nỡ từ chối.

Nhắc lại chuyện cũ, chú Phước hào hứng kể những chuyện vui về chú Mộc như người bạn đó vẫn mãi hiện hữu và chưa hề ra đi. Những lúc có món gì ngon, chú Mộc thường rủ chú Phước cùng thưởng thức hoặc đôi lúc hai người bạn rủ nhau ra quán cốc gần nhà hàn huyên tâm sự.

Nói đoạn, chú Phước nghẹn ngào không nói nên lời. Chú cho biết từ lúc người bạn thân phát bệnh đến lúc ra đi chỉ vỏn vẹn hơn 20 ngày. Bác sĩ chuẩn đoán đó là bệnh ung thư cột sống. Do hoàn cảnh khốn khó, cô Vân không có tiền chạy chữa cho chồng, phải chạy vạy nhiều nơi mượn nợ nhưng bệnh tình đã đến giai đoạn cuối, khó có cơ may chữa khỏi.

Những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông lớn tuổi xô vào nhau khi chú Phước bật khóc bày tỏ sự bất lực, không giúp đỡ được gì nhiều lúc bạn lâm bệnh. Người đàn ông lớn tuổi thật thà chia sẻ chưa một lần dám hát trước đám đông khi còn tỉnh táo mà không uống một giọt bia nào. Đặc biệt hơn, đây còn là chương trình truyền hình phát sóng toàn quốc.

Tuy nhiên, vì người bạn thân mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền chữa chạy, chú Phước quyết tâm đăng ký tham gia mà không do dự.

Những ngày tập luyện, ráp bài cùng ban nhạc, chú Phước gặp nhiều trục trặc trong việc thể hiện bài hát khiến chú nản lòng, thiếu tự tin. Điều kỳ lạ đã xảy ra, khi bắt đầu quay hình, chú Phước bỗng hát vô cùng trơn tru và nhận được nhiều lời khen của giám khảo xuyên suốt ba vòng thi.

Để rồi sau đó, người bảo vệ lớn tuổi này đã chiến thắng với giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng từ Hát mãi ước mơ. Người bảo vệ tên Phước cho biết trong giây phút đó bản thân nghĩ đến người bạn quá cố và cho rằng “Ở nơi xa đó, người bạn đã mất phù hộ cho tôi…”.

Dù cuộc sống khăn nhưng chú Phước vẫn giúp cô Vân lo đám tang chồng tươm tất

Giờ đây chú Phước vẫn giữ thói quen đến nhà bạn chơi vào dịp cuối tuần cùng một vài người bạn. Trước là để thắp nén nhang, sau là để hỏi han, động viên tinh thần cho cô Vân có thêm động lực sống tiếp. Từ trước đến nay, thu nhập trong nhà chủ yếu từ công việc đánh trống đám ma của chú Mộc.

Chú vẫn đều đặn làm công việc này cho đến lúc ngã bệnh. Hiện tại cô Vân đang phải sống neo đơn một mình, không nơi nương tựa. Cô chú vốn cũng không có con cháu chăm sóc tuổi về già.

Không kiềm được nước mắt, cô nhớ lại lúc chú Mộc còn sống, hai vợ chồng đã “hủ hỉ” tâm sự khi không còn khả năng lao động kiếm sống, cả hai sẽ nắm tay nhau vào viện dưỡng lão sống qua ngày.

Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, giờ đây chỉ còn mình cô Vân sống trong căn nhà trọ ọp ẹo, hiu quạnh. Hàng ngày, cô phụ quán ăn rửa chén bưng bê được 80 ngàn đồng, thu nhập không đủ tiền thuê nhà, trả tiền điện nước mỗi tháng.

Cô chia sẻ trong khu trọ nghèo buổi sáng trông yên bình là thế, nhưng khi đêm xuống nhiều thành phần bất hảo rình rập, trộm cướp vô cùng nguy hiểm. Có lần cô ra khỏi nhà, kẻ trộm cạy cửa vào nhà lấy mất chiếc điện thoại di động rẻ tiền, cũ mèm khiến cô sợ hãi.

Khi biết tin về chương trình Hát mãi ước mơ, cô Vân đã lập tức nghĩ ngay đến chú Phước – người bạn của chồng, rất có “máu văn nghệ” để nhờ thi giùm. Khi đến trường quay và trông thấy nhiều thí sinh hát tốt, cô không nghĩ chú Phước có cơ may chiến thắng và thậm chí còn giành được giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng.

Người phụ nữ lớn tuổi chia sẻ ngoài việc sử dụng số tiền thưởng để trả nợ, cô sẽ dùng phần tiền còn lại để làm vốn, mua chiếc xe đẩy, buôn bán nhỏ kiếm sống. Sau cùng, cô Vân cảm kích cho biết ngoài chú Phước, hàng xóm và chủ khu trọ cũng rất yêu thương và đùm bọc cô những lúc khốn khó mặc dù hoàn cảnh của chú Phước chẳng khá hơn là bao.

Trong đám tang chú Mộc, cô chỉ còn vài chục ngàn đồng. Nhờ sự đóng góp của hàng xóm và một vài người bạn lâu năm của chú Mộc, cô mới có thể lo đám tang tươm tất cho chồng.

Qua chương trình Hát mãi ước mơ, ngoài những mảnh đời kém may mắn, chúng ta còn bắt gặp những điểm sáng tích cực về tình bạn, tình hàng xóm, láng giềng đáng trân trọng. Chính những khoảng trầm trong cuộc sống giúp con người ta mới nhận ra ai thật sự yêu thương, tình nguyện cùng mình vượt qua “giông bão” để đón chờ một ngày mai tươi sáng hơn.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus